Mọi người không thể tưởng tượng được đâu, một tháng qua mẹ chồng mang tiếng lên chăm dâu ở cữ nhưng thực ra bà đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn.
Sau câu nói của chị dâu, cả nhà tôi sửng sốt rồi mắng vợ chồng chị ấy một trận nên thân.
Tiếng nước chảy khiến tôi rất khó ngủ nên đã lén theo dõi. Nào ngờ khi bật điện lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, tim tôi như thắt lại vì đau đớn.
Đợi mãi mới hết một tháng, tôi liền xin phép mẹ chồng cho con về nhà đẻ. Tôi dự định ở bên ngoại khoảng một tháng mới về.
Tôi ức chế mà không biết làm gì khác, chỉ đành ôm con bật khóc nức nở. Vậy mà còn bị mẹ chồng quát nạt không cho khóc.
Chồng em thay đổi quá nhiều. Trước đây anh ham vợ bao nhiêu thì bây giờ bỏ bê bấy nhiêu.
Ăn cơm mẹ chồng nấu mới có hai tháng mà tôi sụt mất 5kg, lo sợ cho sức khỏe của hai mẹ con nên tôi buộc phải lên tiếng.
Lúc trở về phòng bệnh với con, tôi nhìn quanh vẫn chẳng thấy chồng mình và mẹ chồng đâu.
Ai ngờ được, hôm qua buổi trưa em về nấu cơm trưa cho chị lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của chị với mẹ đẻ.
Tôi không biết nên đồng ý theo quyết định của mẹ chồng không?