Cha ruột bé 6 tuổi bị đánh dã man muốn nhận con về nuôi

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Chiều ngày 6/11, ngoài những người thân trong gia đình chị Liên và bé Hiếu đến thăm bé, còn có sự xuất hiện của anh Văn Cửu Chảy, SN 1968, là cha ruột của bé. Anh Chảy chỉ vừa biết tin vào sáng nay nên đã tức tốc vào viện thăm con.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bé Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, ở quận Bình Tân, bị cha dượng hành hạ) đã khá hơn, bé có thể ăn uống và trò chuyện cùng mọi người dù vẫn còn đau đầu. Trước đó, Hiếu nhập viện trong tình trạng nứt sọ não, gãy cẳng 2 tay, gãy chân phải, 2 mắt sưng vù, bầm tím... Hiện bé vẫn tiếp tục được điều trị và theo dõi tại phòng 10 - khoa Ngoại Thần kinh BV Chợ Rẫy, TP.HCM.

Chiều ngày 6/11, khi đến giờ thăm bệnh, rất đông họ hàng, người thân trong gia đình của Hiếu đến thăm bé. Mọi người đều trách chị
Trần Ngọc Liên, SN 1975 - mẹ bé Hiếu vì sao không báo cho gia đình, bố ruột, anh trai của Hiếu biết về vụ việc này. Trước những câu hỏi của mọi người, chị chỉ im lặng và bảo vì bận chăm sóc con nên chưa thông báo cho mọi người được.

Cha ruột bé 6 tuổi bị đánh dã man muốn nhận con về nuôi 1
Dù bị nhiều vết thương đau đớn nhưng bé Hiếu vẫn mỉm cười khi thấy cha ruột và anh trai vào thăm mình.

Cha ruột của bé Hiếu là anh Văn Cửu Chảy, SN 1968, khá bức xúc khi vợ giấu chuyện con bị nhân tình đánh đập dã man. Anh Chảy cho biết: "Nhìn con mà tôi đau lòng quá. Dù hai vợ chồng ly dị đã 5 năm nay nhưng thỉnh thoảng Hiếu vẫn về Quận 7 thăm tôi và anh trai nó. Tôi cứ tưởng nó ở với mẹ và ba dượng yên ấm, nào ngờ ông ấy làm chuyện động trời này. Sáng nay một người hàng xóm báo tôi biết con tôi đang nằm viện, tôi tức tốc chạy vào thăm con ngay".

Cha ruột bé 6 tuổi bị đánh dã man muốn nhận con về nuôi 2
Anh Văn Cửu Chảy, cha ruột bé Minh Hiếu.

Chị L, người chị họ của chị Liên, cho biết: "Cháu Hiếu nhập viện mấy bữa nay mà gia đình tôi không ai biết gì cả. Nhà tôi không ai đọc báo. Trưa nay mấy chị em tôi ngồi xem tivi thì thấy tin bé trai bị cha dượng đánh, cả nhà hoảng hồn và thốt lên "Trời ơi, thằng Hiếu kìa". Rồi mọi người bỏ hết việc nhà để chạy vào viện thăm cháu".

Cũng trong hôm nay, có rất nhiều nhà hảo tâm đến giúp đỡ chị Liên và bé Hiếu một phần viện phí. Anh Chảy dù rất thương con nhưng chỉ đứng cạnh giường trò chuyện với bé. Anh vào thăm được một lúc thì chị Liên bảo anh và hai người chị họ của mình về đi, ở lại... không tiện. Khi ba người họ đi khỏi, chị Liên mới tâm sự: "Ông ấy muốn giành quyền nuôi Hiếu nhưng tôi không đồng ý. Ngày xưa lúc ở với nhau, tuy ông ấy không đánh đập gì tôi nhưng hai vợ chồng vốn không hợp tính. Lúc thằng Hiếu được mấy tháng tuổi, tôi chăm con cực khổ, xin ổng 3 nghìn tiền mua mì gói ăn để có sức, có sữa cho con bú mà ổng cũng keo kiệt không cho".

Cha ruột bé 6 tuổi bị đánh dã man muốn nhận con về nuôi 3
Chị Liên cho biết không đồng ý cho anh Chảy được quyền nuôi Hiếu.

Khi tiếp xúc với chúng tôi, anh Chảy cũng xác nhận hai người ly dị do không hợp tính và Liên chủ động đòi chia tay, giành quyền nuôi Hiếu. Anh Chảy hiện đang sống với gia đình người con trai lớn, 19 tuổi, làm công nhân sản xuất túi nilon. Anh Chảy làm nghề sửa xe, chạy xe ôm, thu nhập cũng không mấy dư dả nhưng anh vẫn quyết phải đưa bé Hiếu về nuôi sau khi thấy con chịu nhiều đau đớn như vậy.

Anh nói: "Hôm nay vào thăm con tôi mới được nghe người thân, hàng xóm sống cạnh gia đình vợ cho biết ông Sĩ đánh đập vợ con tôi nhiều lần rồi. Tôi không hiểu sao Liên có thể chấp nhận cuộc sống như vậy, sao cô ấy không thể bảo vệ thằng bé? Tôi đang tích cực nhờ người quen vấn các thủ tục để xin nuôi con. Để bé Hiếu sống như vậy, tôi không yên tâm".

Dù là chị của Liên nhưng chị L. khách quan chia sẻ: "Tôi là chị của Liên mà tôi cũng thương cho ông Mèo (tên thường gọi của anh Chảy),
Liên nó thương thằng Sĩ mù quáng nên dù bị đánh nhiều lần vẫn cam chịu sống chung. Bà con trong xóm thấy thằng Hiếu đợt này bị nặng quá nên mới báo Công an, chứ không thì nó vẫn để mọi chuyện tiếp diễn. Tôi còn biết được khi Hiếu nằm trong phòng cấp cứu thì Liên đến cơ quan Công an xin giảm án cho Sĩ, người đánh con nó ra nông nỗi này".

Tuy nhiên, khi hỏi lại chị Liên về việc xin giảm án cho Sĩ, chị khẳng định: "Bên Công an phường có hỏi tôi về việc này, nhưng tôi nói cứ trừng trị Sĩ theo pháp luật. Việc tôi không có mặt tại bệnh viện để chăm con mấy ngày qua là do tôi ở nhà thu xếp đồ đạc và đi vay mượn tiền để chữa trị cho con mình".

Bà Nguyễn Thị Bê (80 tuổi, bà ngoại Hiếu) cho biết, sau khi vợ chồng con gái ly dị, cha Hiếu là anh Chảy về quận 7 sống cùng con trai lớn. Còn chị Liên về sống với Sĩ, nhỏ hơn 9 tuổi, được khoảng hai năm. Từ đó Hiếu phải hứng chịu nhiều trận đòn roi của cha dượng. Đã nhiều lần bà và hàng xóm khuyên chị Liên đừng để Hiếu ở nhà với cha dượng nhưng chị Liên không nghe.

Cha ruột bé 6 tuổi bị đánh dã man muốn nhận con về nuôi 4
Chiều tối ngày 6/11, nhiều người biết thông tin về Hiếu nên đến thăm và chơi đùa cùng bé.

Trước đó, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết: "Hiếu bị gãy kín 1/3 giữa xương cẳng chân bên phải, gãy 1/3 dưới xương cánh tay bên trái, nứt sọ đỉnh bên trái kèm chảy máu trong hộp sọ (tụ máu ngoài màng cứng)". Theo bác sĩ Khang, nếu  tình trạng xuất huyết nội sọ vẫn diễn ra, có thể bé sẽ phải phẫu thuật để lấy máu bầm.

Được biết, Công an phường Bình Trị Đông đã bàn giao Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi) cho Công an quận Bình Tân (TP HCM) điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Chia sẻ