Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù
Tro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.
Vu Hải Ba, 29 tuổi, lớn lên trong một gia đình nông dân ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc. Bỏ học khi còn là thiếu niên, anh kiếm sống bằng nghề nấu bếp, thợ hàn và kết hôn bước sang tuổi 20.
Năm 2014, con trai Vu Giai Dược chào đời, anh làm việc tại một nhà máy ô tô, kiếm được hơn 2.000 nhân dân tệ (hơn 7 triệu đồng) mỗi tháng, còn vợ ở nhà chăm sóc con.
Năm 3 tuổi, Giai Dược bị ngã cầu thang và trong khi điều trị vết thương, bác sỹ phát hiện cậu bé mắc bệnh bạch cầu. "Tôi không thể tin được. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để cứu con trai mình", Vu Hải Ba nói với Jiupai News.
Gia đình họ chuyển đến Thiên Tân để điều trị cho cậu bé. Hải Ba làm nhiều công việc, bán nhà và vay tiền để trang trải chi phí. Sau hai năm, tình trạng của Giai Dược đã ổn định.
Vào tháng 4 năm 2021, các bác sỹ đề xuất phương pháp điều trị tốn kém hàng chục nghìn nhân dân tệ. Nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến Hải Ba không có thu nhập.
Trong lúc bí bách, một người bạn đã nói với anh rằng đồng lấy từ máy biến áp ven đường có thể bán được tiền. Vu Hải Ba đã đánh cắp hơn 20 máy biến áp để lấy đồng bán lấy 30.000 nhân dân tệ (khoảng 110 triệu đồng). Hai tháng sau, anh bị bắt và bị kết án tù bốn năm.

Vu Hải ba được nhà tù cho phép vào bệnh viện thăm con.
“Tôi không biết việc đó là bất hợp pháp. Tôi đã rất tuyệt vọng”, Vu Hải Ba nói.
Để nuôi con, vợ anh làm nhiều công việc khác nhau. Vào tháng 1/2023, trong tù, Vu Hải Ba được thông báo rằng căn bệnh ung thư của con trai đã tái phát. Các cán bộ và tù nhân đã quyên góp được hơn 70.000 nhân dân tệ (khoảng 256 triệu đồng) để điều trị cho Giai Dược. Tháng 6 năm đó, Hải Ba được phép vào thăm con tại bệnh viện.
Giai Dược nằm liệt giường, xanh xao và yếu ớt: “Bố ơi, bố đã ăn sáng chưa? Bố đã ăn gì?” , cậu bé hỏi. Sau đó, vì không đủ sức nói tiếp, cậu nằm im lặng trong khi người cha khóc lặng bên cạnh.
Khi chuyến thăm kết thúc, Giai Dược nói với bố: "Bố, hãy ngoan ngoãn trong tù. Bố đi ngay bây giờ đi, cảnh sát đang đợi”.
Một tháng sau, Giai Dược qua đời, hưởng dương 9 tuổi. Tro cốt của cậu bé được rải xuống hồ Jingyuetan gần nhà tù vì cậu muốn ở gần cha mình. Tin nhắn cuối cùng của cậu là: "Bố, sau khi ra tù, đừng nghĩ về con quá nhiều. Nếu bố nhớ con, hãy đến hồ. Con sẽ luôn ở đó”.

Vu Hải Ba đầy nước mắt đến thăm hồ gần nhà tù nơi rải tro cốt của con trai mình.
Hải ba được thả vào tháng 11 năm ngoái sau khi giảm án. Kể từ đó, anh đã đến thăm hồ hai tuần một lần. Hiện tại, Vu Hải Ba kiếm sống bằng những công việc lặt vặt và đã lập một tài khoản mạng xã hội để chia sẻ cuộc sống của mình, thu hút khoảng 80.000 người theo dõi.
Vào Ngày của Cha 15/6 vừa qua, anh mang đồ chơi, bánh và hoa đến hồ thăm con.
Câu chuyện của anh đã chạm đến trái tim của nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc, họ gửi đến những bình luận đầy cảm thông: "Anh có thể không phải là công dân chuẩn mực, nhưng anh là người cha tuyệt vời"; "Bây giờ, Yu đã hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp. Anh ấy xứng đáng nhận được nhiều sự cảm thông và hỗ trợ hơn từ xã hội".