Cầu thủ Duy Mạnh trong mắt người thân: ‘Đam mê mãnh liệt với trái bóng, đi ngủ cũng ôm khư khư quả bóng’

Định Nguyễn,
Chia sẻ

Từ nhỏ Duy Mạnh đã có đam mê với trái bóng, cứ đi học về là lại ra sân, thậm chí ôm khư khư quả bóng kể cả trong lúc ngủ. Vì niềm đam mê mãnh liệt cùng năng khiếu, từ một cầu thủ nhí của huyện Đông Anh, Duy Mạnh đã được chọn lên lớp bóng đá năng khiếu của TP.Hà Nội lúc mới 9 tuổi.

“Chúng tôi rất tự hào vì con và các đồng đội đã dốc hết sức vì màu cờ sắc áo”

Mấy ngày nay, ngôi nhà nhỏ của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, Đội tuyển U23 Việt Nam tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội luôn có nhiều người ghé thăm. Khi trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra chiều 23/1, cả ngôi nhà bà Lê Thị Lan (mẹ Duy Mạnh) như vỡ oà trong hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Cầu thủ Duy Mạnh trong mắt người thân: ‘Đam mê mãnh liệt với trái bóng, đi ngủ cũng ôm khư khư quả bóng’ - Ảnh 1.

Nhiều người ghé thăm ngôi nhà của Đỗ Duy Mạnh.

Chia sẻ với chú Tất cả bài viết ng tôi, bà Lan cho biết, bà và người thân trong gia đình vô cùng vui mừng khi Mạnh cùng đồng đội đã dốc toàn bộ sức lực vì màu cờ sắc áo, giành tấm vé vào trận chung kết U23 Châu Á diễn ra chiều 27/1.

Cầu thủ Duy Mạnh trong mắt người thân: ‘Đam mê mãnh liệt với trái bóng, đi ngủ cũng ôm khư khư quả bóng’ - Ảnh 2.

Bà Lan rất tự hào về cậu con trai của mình.

Cầu thủ Duy Mạnh trong mắt người thân: ‘Đam mê mãnh liệt với trái bóng, đi ngủ cũng ôm khư khư quả bóng’ - Ảnh 3.

Những người thân ở quê nhà luôn theo dõi từng giây phút các cầu thủ trên sân.

Ngay đầu hiệp 2 trận bán kết diễn ra, sau pha chơi xấu của cầu thủ đối phương U23 Qatar, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh nằm trên sân đau đớn. Pha va chạm khiến Duy Mạnh bị chảy máu khá nhiều ở mũi, phải nhờ các bác sĩ chăm sóc. Nhìn con bị thương trên sân, bà Lan tỏ ra vô cùng lo lắng, nước mắt rơi.

“Thấy con bị chảy máu ở mũi tôi vô cùng lo lắng vì sợ con sẽ không thi đấu được nữa. Thế rồi sau đó con vừa dùng bông cầm máu vừa thi đấu, tôi xót lắm nhưng cũng xen lẫn sự tự hào. Con trai đã đã rất cố gắng, khi không thể trụ được nữa mới xin ra ngoài”, bà Lan tâm sự.

Chàng trai đam mê bóng từ nhỏ, đi ngủ cũng ôm khư khư quả bóng

Sau trận đấu, Duy Mạnh gọi điện cho bố mẹ kể rằng, lúc đó bản thân không có cảm giác đau, song vì máu mũi chảy ra nhiều, bắt buộc phải ra ngoài để sơ cứu. Mạnh rất muốn quay lại trấn đấu cống hiến những pha bóng đẹp nhưng không được do khó thở vì vết thương.

Cầu thủ Duy Mạnh trong mắt người thân: ‘Đam mê mãnh liệt với trái bóng, đi ngủ cũng ôm khư khư quả bóng’ - Ảnh 4.

Vợ chồng bà Lan hạnh phúc mong con và đồng đội thi đấu tốt trong trận chung kết.

“Sau loạt sút luân lưu, Mạnh dường như quên hẳn những cơn đau để vỡ òa, sung sướng, hạnh phúc với tấm vé vào chơi trận chung kết U23 Châu Á lịch sử của U23 Việt Nam. Chúng tôi xem ở nhà cũng reo hò, ôm nhau cười ra nước mắt trong hạnh phúc”, bà Lan kể lại.

Bà Lan dẫn lời con trai, tham dự giải vô địch U23 Châu Á, cả đội mang quyết tâm rất cao. Ai cũng thi đấu 200% sức lực, mang về tự hào cho Tổ quốc. Cả đội dốc toàn lực thi đấu, bất chấp thời tiết xuống dưới 0 độ, hay thể lực đội bạn lúc nào cũng sung mãn.

Cầu thủ Duy Mạnh trong mắt người thân: ‘Đam mê mãnh liệt với trái bóng, đi ngủ cũng ôm khư khư quả bóng’ - Ảnh 5.

Những hình ảnh áo thi đấu, chụp cùng đồng đội của Đỗ Duy Mạnh.

Mẹ trung vệ này cho hay, trước khi bước vào trận tứ kết gặp đội tuyển Iraq, con trai bà sốt cao. Duy Mạnh có tiền sử bệnh xoang, gặp trời lạnh, bệnh càng nặng hơn. Những tưởng khó có thể thi đấu, song vì câu nói này của HLV Park Hang Seo, Duy Mạnh quyết tâm vượt qua trở ngại bệnh tật: “Chú cháu mình sang đây thi đấu, cả Tổ quốc theo dõi, phải cố gắng chiến đấu, vì đồng đội, vì người hâm mộ”.

Cầu thủ Duy Mạnh trong mắt người thân: ‘Đam mê mãnh liệt với trái bóng, đi ngủ cũng ôm khư khư quả bóng’ - Ảnh 6.

Duy Mạnh áo xanh bên đồng đội của mình.

Ông Đỗ Nguyên Thuy (bố Duy Mạnh) kể, từ nhỏ cậu đã đam mê với trái bóng, cứ đi học về là lại ra sân, thậm chí ôm khư khư quả bóng kể cả trong lúc ngủ. Vì niềm đam mê mãnh liệt cùng năng khiếu từ một cầu thủ nhí của huyện Đông Anh, Duy Mạnh đã được chọn lên lớp bóng đá năng khiếu của TP Hà Nội, lúc mới 9 tuổi. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Duy Mạnh.

“Những ngày đầu xa con tôi nhớ lắm, khóc suốt vì sợ con ra ngoài không biết sẽ ra sao nhưng con động viên bảo để con ra ngoài va vấp bên ngoài, trưởng thành hơn tôi mới tạm yên tâm”, bà Lan nói.

Nói về tính cách của con trai, bà Lan cho hay, Duy Mạnh là chàng trai ấm áp, sống tình cảm, ăn nói nhỏ nhẹ nên mọi người rất yêu mến. Dù đã trưởng thành nhưng trong mắt bà chàng trai này vẫn là đứa con bé bỏng mà bà và mọi người trong gia đình luôn yêu thương.

Chia sẻ