Cậu bé khóc ra… máu 3 lần/ ngày
Cậu bé người Mỹ Calvino Inman, 15 tuổi đang là một khó khăn với các bác sỹ vì cậu khóc không phải ra nước mắt mà ra… máu.
Máu từ mắt Calvino chảy ra ba lần/ ngày, thường thì có cảnh báo trước và mỗi lần có thể kéo dài một giờ đồng hồ. Sự khác thường của cậu bé Calvino khiến bạn bè cùng lớp vô cùng sợ hãi cho rằng cậu bị quỷ ám.

Calvino buồn rầu “Hầu hết các bạn của cháu gọi cháu là quỷ. Cháu cũng quen với việc đó, nhưng dù sao vẫn thấy rất buồn”.
Trên các show trình diễn trong các chương trình, nước mắt màu đỏ của Calvino chảy dài trên hai gò má và tạo thành vệt dài như thể trong mắt cậu luôn đẫm máu.
Lần đầu khi có hiện tượng này xảy ra, mẹ của Calvino, bà Tammy vô cùng lo sợ nên đã gọi xe cấp cứu. Bà nói “Trong cuộc đời tôi, điều sợ hãi nhất khi Calvino nhìn tôi và nói “Mẹ ơi, có phải con sắp chết rồi không?”. Lời Calvino làm trái tim tôi đau nhói”.
Bà Tammy đã đưa Calvino đến gặp nhiều chuyên gia sức khoẻ, đi nhiều nơi khám nhưng không nơi nào có lời giải thích chính xác hoặc có phương pháp chữa trị cho căn bệnh bí ẩn này.
Trên kênh Chào buổi sáng của Mỹ, giáo sư, bác sỹ khoa mắt Rex Hamilton cho hay Calvino có thể là một trong những ca hiếm có, được biết đến như bệnh haemolacria, nghĩa là “nước mắt bằng máu”.

Thực ra, những ca bệnh máu chảy ra từ mắt hoặc từ da không phổ biến nhưng không phải không có. Năm ngoái, Twinkle Dwivedi, 13 tuổi, cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi máu chảy ra từ da mà không phải do cắt hay va đập gì cả.
Cô bé Twinkle Dwivedi cũng đã gặp vô vàn khó khăn khi máu chảy ra từ mắt, mũi, chân tóc, cổ, kẽ chân. Mỗi lần như vậy cô bé luôn cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu khi máu khô lại.
Các chuyên gia Ấn Độ cho rằng tình trạng của những người này là do sự rối loạn mạch máu trong cơ thể và hiện họ vẫn chưa tìm được phương pháp trị chữa, nhưng các chuyên gia hy vọng tương lai họ sẽ nhanh chóng tìm ra cách trị bệnh này.