Cặp vợ chồng ở TP. HCM mua đứt căn nhà đầu tiên trị giá hơn 10 tỷ ở tuổi 26

Lam Anh,
Chia sẻ

Cùng ngắm nhìn căn nhà đầu tiên trị giá hơn 10 tỷ đồng của Nguyễn Thuỳ Dương nhé!

"Lúc trước vợ chồng mình hay đi du lịch lắm, 1 tuần đi 1 lần luôn. Nhưng kể từ khi qua nhà mới thì bỗng dưng thay đổi hẳn. Bước chân đi đâu cũng chỉ muốn về nhà, chắc vì thế mà hai vợ chồng chưa đi du lịch lần nào cả. Ở nhà nhiều cây mát mẻ và tiện nghi, phòng ốc cũng đẹp đúng ý mình thích rồi nên chỉ cần nấu vài món ngon rồi nhâm nhi ở nhà là đủ thấy hạnh phúc." - Thùy Dương (26 tuổi, hiện đang kinh doanh shop thời trang, sinh sống tại TP. HCM) chia sẻ.

Được biết, vợ chồng Thùy Dương xuống tiền mua đứt căn hộ 4 tầng có diện tích thông thủy khoảng 60m2 - với mức giá hơn 10 tỷ đồng.

"Đây là căn nhà đầu tiên 2 vợ chồng mua bằng tiền dành dụm trong khoảng 6 năm quen biết nhau đến khi cưới. Mình mua đứt và không vay mượn thêm của ai cả." - Thùy Dương cho biết.

Vợ chồng Thùy Dương mua đứt căn hộ hơn 10 tỷ đồng mà không cần vay mượn thêm.

26 tuổi - trong khi rất nhiều người vẫn còn đang loay hoay với chính công việc của mình thì Thùy Dương và chồng đã tậu được căn nhà có giá hơn 10 tỷ đồng. Để làm được điều đó hẳn không dễ dàng gì.

Hãy cùng trò chuyện thêm với Thùy Dương để lắng nghe hành trình sở hữu căn nhà đầu tiên này như thế nào nhé!

1. Xin chào Thùy Dương, bạn có thể cho biết vợ chồng bạn mua căn nhà này từ khi nào?

Căn nhà của mình thuộc khu nhà đồng bộ Nguyễn Tư Giản, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Mình đặt cọc căn nhà này từ hồi tháng 3. Lúc đó căn nhà của mình mới xây xong phần thô, nhưng vì thấy đẹp và đúng ý quá nên chốt luôn.

Hôm ấy cũng tình cờ lắm, mình qua nhà em trai chơi (em mình mua trước 1 căn sát kế bên) thì chủ nhà đó có nói còn 1 căn nữa đang chuẩn bị bán (tức nhà mình bây giờ). Mình chạy sang xem thấy ưng quá nên quyết mua luôn. Tới tháng 5 vừa rồi nhà hoàn thiện thì mình dọn vào ở luôn.

2. Cảm giác của bạn sau khi mua căn nhà đầu tiên lại có giá trị lớn như thế này ra sao? Điều gì là động lực để bạn quyết định nhanh như vậy?

Mấy ngày chuẩn bị dọn qua nhà mới, mình háo hức và vui lắm. Vì đây là căn nhà mà 2 vợ chồng mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Hơn nữa, 2 con của mình cũng sẽ được ở trong căn nhà đẹp và tiện nghi hơn. Mình cảm thấy hạnh phúc vì đã lo chu toàn được cho các con ngay từ khi con còn nhỏ.

Hơn hết, mình thấy các con dường như cũng rất tự hào về căn nhà, đi đâu con cũng khoe ba mẹ mới mua nhà đẹp như khách sạn 5 sao. Nghe con nói mình thấy dễ thương và xúc động lắm. Vì ngày xưa nhà mình không giàu có gì, mình thường tự ti về bản thân và luôn cảm thấy thua kém bạn bè. Chính vì thế nên ước mơ lớn nhất là khi trưởng thành có thể kiếm ra được nhiều tiền để lo cho các con được đủ đầy nhất có thể.

Phòng ngủ của 2 vợ chồng Thùy Dương và nhà tắm trong phòng master được thiết kế thêm phòng xông hơi để cả nhà có thể cùng nhau thư giãn.

3. Bạn có lời khuyên nào cho những người đang chuẩn bị mua nhà không?

Lời khuyên mình dành cho các bạn trẻ là không cần quá tiết kiệm, tằn tiện mà thay vào đó cố gắng làm việc thật chăm chỉ, không ngừng phấn đấu, không làm biếng, không xấu hổ, không ngại khổ.

Hơn thế, các bạn cần biết tính toán đồng tiền mình làm ra và đầu tư để tiền "đẻ" ra tiền.

Có thể mọi người nhìn thấy giá trị của căn nhà sẽ nghĩ mình tính toán nhiều lắm mới có thể sở hữu được nhưng thực ra mình không phải tuýp tiết kiệm nhiều. Mình làm 10 thì ăn xài 4, đầu tư 6. Mình chấp nhận chịu khó, chịu khổ, chịu vất vả và làm thêm nhiều nghề khác để sinh lời chứ không chịu đứng yên 1 chỗ bao giờ!

Thuỳ Dương chụp lại bức hình kỉ niệm ngày 2 vợ chồng vất vả và tích lũy được 20 cây vàng.

4. Nghe như vậy thì có vẻ như công cuộc kiếm tiền của bạn cũng khá truân chuyên. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn cho độc giả biết về điều này hay không?

Công việc chính của mình là bán quần áo. Lợi nhuận từ đó mình mới có tiền để đầu tư bất động sản. Ngoài ra mình còn là nhà sáng lập của 1 thương hiệu gội đầu thư giãn.

Hồi đi học đại học, mình ở trọ gần chợ Tân Bình. Mỗi lần đi học thấy người ta treo đồ pijama, đầm ngủ ngoài đường mình thích lắm. Nhưng hồi đó sinh viên nên không có nhiều tiền để mua sắm. Vậy là mình nghĩ tới chuyện nhập hàng để bán, có lời thì mình sẽ tha hồ mua đồ ngủ để mặc. Suy nghĩ của mình lúc bấy giờ chỉ đơn giản và ngây ngô như thế, nhưng may mắn là nhận được sự ủng hộ của người yêu (hiện tại là chồng mình).

Vậy là ban ngày 2 đứa đi xem hàng rồi lấy vài chục bộ về, mình làm mẫu còn chồng chụp hình. Đăng lên mạng xã hội bán, ai mua thì chồng mình đi giao; còn ở tỉnh thì gửi bưu điện. Lúc đó chạy quảng cáo chưa thịnh hành như bây giờ, nên bán 1 thời gian mình phải tìm thêm khách bằng cách khác.

Vậy là ngày nào cũng thế, cứ khoảng 6h tối, 2 đứa mình chở đồ ra đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình) bán đến 11-12h đêm. Có hôm bán được 10 bộ, có hôm được 100 bộ; nhưng có hôm đang bán hàng thì mình gặp bạn cùng lớp đại học nên bỗng dưng lại thấy tủi thân. Riết rồi nghĩ lại mình thấy, mình làm việc đàng hoàng thì không có gì phải xấu hổ. Khoảng 2-3 tháng sau, khi có đồng lời ổn định cũng là lúc mình quyết định nghỉ đại học luôn và tập trung vào buôn bán.

Sau đó 2 đứa cưới nhau, được 2 bên gia đình cho thêm ít vốn nên bọn mình bắt đầu tìm xưởng đặt hàng. Từ 100 đến 200, 500 bộ rồi vài ngàn bộ, số lượng tăng lên mỗi ngày. Khoảng 1 năm sau cưới chồng mình bắt đầu tìm tòi học chạy quảng cáo trên các kênh bán hàng. Mọi việc cứ thế đi dần vào quỹ đạo và "trộm vía" lại tiến triển tốt như ngày hôm nay.

Năm đầu, mình tích lũy tiền để mua xe ô tô. Sau khi mua được xe thì mình để tiền vào heo đất. Để khoảng 3 tháng thì mình nghĩ khoản tiền này bỏ vào heo thì không tăng lên được, như vậy hơi phí nên chuyển sang mua vàng.

Mình để dành mỗi tháng 2 cây cho đến khi được khoảng 50 cây vàng. Lúc này, giá vàng cũng tăng nhiều so với lúc mình mua, nên mình bán đi để mua đất. Những tháng đầu mình dư khoảng 20-30 triệu, chỉ đủ chi tiêu hàng ngày của cả gia đình.

Sau này kinh doanh phát triển hơn, kể cả khi thu nhập trên 50 triệu thì mình vẫn chỉ tiêu 30 triệu đồng cho mọi chi phí sinh hoạt trong nhà còn 20 triệu đem cất tiết kiệm. Đến khi số tiền lên mức trăm triệu thì mình bắt đầu mua vàng vào cuối mỗi tháng. Cứ như vậy, số tiền mình kiếm được tăng lên nhanh chóng.

Thuỳ Dương chỉ thay đổi nội thất 1 chút theo sở thích của cả 2 vợ chồng. Về cơ bản, căn nhà được giữ nguyên theo bản thiết kế ban đầu của kiến trúc sư.

Cùng xem thêm hình ảnh ngôi nhà 4 tầng được thiết kế đẹp như resort của vợ chồng Thùy Dương nhé!

Phòng khách.

Phòng ngủ của mẹ chồng Dương.

Phòng của con gái lớn được trang trí thêm cây xanh và thiết kế cửa rộng để đón được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất.

Hoa sen được trồng xung quanh phòng xông hơi và nhà tắm để tạo cảm giác thư giãn.

Khu vực sân thượng và góc phơi đồ.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ