Cặp song sinh chào đời cách nhau… 51 giờ

,

Hai cậu bé Ryan và Lewis là anh em sinh đôi, nhưng cặp song sinh này lại chào đời cách nhau tận… 51 giờ.

Sau khi sinh cậu bé Ryan, chị Hayley Phillips nghĩ sẽ không lâu sau cậu em trai song sinh sẽ chào đời, nhưng thực tế phải sau 51 giờ và một vài giây chị Phillips mới tiếp tục chào đón bé Lewis.

Cặp song sinh này sinh vào các ngày khác nhau, hơn nữa chúng lại cũng thuộc hai cung khác nhau. Cậu anh Ryan, sinh trước hai ngày thuộc cung Leo - Sư tử (24/7 – 23/8), trong khi cậu em  Lewis lại thuộc cung  Virgo  - Xử Nữ (24/8 – 23/9).
 

Chị Phillips, 24 tuổi cho biết thêm “Hai đứa con tôi còn có sự khác nhau nữa là bé Ryan sinh ngay tại nhà còn Lewis lại chào đời tại bệnh viện. Cả hai đều tổ chức sinh nhật vào các ngày khác nhau. Lewis dù chỉ sinh sau vài ngày nhưng cũng bị học sau anh Ryan một năm”.

Vào ngày 23/8 năm ngoái, chị Miss Phillips lên cơn đau và đã nhập viện Sunderland Royal, sớm hơn ngày dự sinh 11 tuần. Nhưng các bác sỹ cho rằng chỉ là đau giả và lại cho chị về nhà.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi về nhà chị lại lên cơn đau đẻ và 10 phút sau cậu bé Ryan được sinh ra trên sàn nhà tắm. Cậu bé chỉ nặng 2lb 14 oz (khoảng 800g). Chị Phillips cùng chồng là anh Craig Selbie, 32 tuổi sau đó lại vào viện với hy vọng sinh tiếp cậu bé Lewis, nhưng vào phút sau vẫn chẳng có gì xảy ra.
 

Chị Phillips nói “Lúc đó tôi lại không thấy cơn đau đẻ nữa và tôi cảm thấy bình thường. Tôi vẫn vào thăm Ryan, lúc này đang được nuôi trong lồng kính và dĩ nhiên Lewis vẫn trong bụng tôi, đây là điều vô cùng kỳ lạ”.

Nhưng chỉ sau hai ngày, cậu bé Lewis cuối cùng cũng được sinh ra. Cậu nặng 3lb 3oz (gần 1kg). Lewis cũng phải nuôi trong lồng kính vì quá nhỏ. 8 tuần sau đó, Lewis mới được về nhà và “Đây là thời gian đầu tiên cả nhà đoàn tụ ” - chị Phillips bồi hồi nói, “Ơn Chúa, cuối cùng hai cậu bé cũng có mặt trên đời và phát triển khá tốt”.

Hoàng  Ngân
TheoDM
Chia sẻ