Cặp đôi khiến MXH rơi lệ vì bất chấp lời khuyên "yêu xa phí cả thanh xuân" vẫn vững tin qua 6 năm về chung một nhà

Mùng Chín,
Chia sẻ

Sau giai đoạn yêu xa đủ dài, đủ khó khăn, chú rể đã có những lời trải lòng khiến toàn MXH rưng rưng...

Hai ngày nay, người dùng MXH nhất loạt chia sẻ đoạn clip ghi lại khung cảnh trong đám cưới của một cặp đôi yêu nhau 8 năm, trong đó có đến 6 năm yêu xa. Được biết, đám cưới diễn ra vào ngày 9/6 vừa qua tại Đài Loan. "Không biết trên đời này còn ai yêu xa mà lâu được đến như vậy không nữa", bạn của cô dâu chú rể - cũng là người đăng tải đoạn clip gây bão MXH - đã viết.

Điều khiến đoạn clip được chú ý không chỉ vì khoảng thời gian yêu xa bền bỉ, kiên trì đến đáng nể của nhân vật chính mà còn bởi những lời tâm sự chân tình, cảm động của chú rể dành cho người phụ nữ của đời mình. Trong thời khắc thiêng liêng, anh nói:

"Hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời hai đứa. Chồng cảm ơn vợ đã ở bên mỗi khi chồng buồn và luôn là cánh tay đắc lực của chồng. Sau này, trong cuộc sống sẽ có nhiều thứ thay đổi nhưng tình cảm của chồng dành cho vợ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Bên nhau đã được 8 năm, vui có buồn có, chồng chỉ muốn nói một điều tất cả những gì không vui trong quá khứ, những gì luôn làm chúng ta không vui vẻ hãy gạt bỏ hết đi để nghĩ đến một tương lai mới. Và ngay tại giây phút này, chồng muốn nói với vợ rằng hãy bên cạnh chồng nhé. Chồng yêu vợ rất nhiều!"

Đoạn clip khiến bao người rưng rưng khi chú rể trải lòng về chặng đường 8 năm yêu với 6 năm yêu xa

Ngay khi nghe được những lời da diết ấy, cô dâu ôm chú rể rồi khóc nức nở. "Cảm ơn cuộc đời đã cho em một người chồng tuyệt vời. Không ai hoàn hảo nhưng với em anh chính là cả thế giới. Vợ yêu chồng", cô dâu xúc động nói trong khi những tràng pháo tay chúc phúc, ngưỡng mộ vang lên khắp hôn trường.

Cô dâu trong đám cưới nêu trên tên Vũ Thị Thu Hiền, 24 tuổi và chú rể là Đặng Xuân Tâm, 29 tuổi. Hiền đã tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, hiện đang du học Đài Loan được gần 1 năm. Tâm là công nhân bên Đài Loan nhưng nhờ khéo léo, nhanh nhạy và chăm chỉ, anh đã mở thêm được một cửa hàng bán điện thoại tại đất nước này.

"Mình quen anh khi mới chỉ học lớp 10, chính xác là ngày 20/10/2010. Hôm đó mình đi diễn văn nghệ trở về thì xe tự dưng nổ lốp. Anh đi ngang qua, ngược chiều với mình và trông thấy, rồi không hiểu sao quay lại hỏi han. Và câu chuyện bắt đầu từ đó. Anh dắt xe máy đi cùng mình tìm chỗ sửa xe. Ngồi đợi sửa, mình ngại không dám nói gì còn anh hỏi nhiều điều lắm. Thay hết 90 nghìn tiền lốp, anh trả dùm mình vì mình không có tiền. Sau này yêu nhau anh mới kể rằng hôm đó sửa điện thoại cho khách được đúng 100 nghìn", Thu Hiền kể về lần đầu hai người gặp nhau.

Rồi kể từ hôm đó, Tâm xin số điện thoại của Hiền rồi nhắn tin, quan tâm hỏi han cô mỗi ngày. Sau 1 tháng trò chuyện, anh nói muốn được quan tâm cô hơn nữa, được gần cô, bảo vệ cô nhiều hơn, "không phải anh em như bây giờ". Và thế là cả hai thành một cặp.

Cặp đôi khiến MXH rơi lệ vì bất chấp lời khuyên yêu xa phí cả thanh xuân vẫn vững tin qua 6 năm về chung một nhà - Ảnh 2.

Thu Hiền và Xuân Tâm quen nhau khi Hiền còn là nữ sinh cấp 3.

Yêu nhau được 1 năm, Tâm thấy bản thân công việc chưa đâu vào đâu, Hiền còn là học sinh phải chú tâm học hành. Vậy là anh ra quyết định sang Đài Loan lao động. Hiền buồn, không nỡ xa người yêu nhưng tương lai của cả hai sao có thể không nghĩ đến? Và thế là cặp đôi bắt đầu yêu xa.

Ai từng xa cách người yêu sẽ hiểu cảm giác của Tâm và Hiền. Suốt 3 năm đầu, họ không thể gặp mặt mà ngày ngày chỉ chat chit, gọi điện sau khi Hiền đã học bài xong. "Ngày đó dùng yahoo, cứ thấy đèn bên kia sáng là vui lắm. Mạng kém, hai đứa nói chuyện với nhau mà quý trọng từng giây từng phút", Hiền nhớ lại.

Rồi thời gian cứ thế trôi... Bao buồn vui, mệt mỏi được cả hai chia sẻ qua màn hình máy tính, điện thoại. Ở cạnh nhau các đôi đã hay hiểu lầm, yêu xa những lúc giận dỗi lại càng khó giải quyết. Những ngày lễ tết, thấy ngoài đường người ta tay trong tay, Hiền tủi thân lắm nhưng Tâm động viên sau này sẽ bù đắp cho cô. Anh cũng không quên gửi cho cô những lời chúc, những món quà. Nhờ sự quan tâm của Tâm mà Hiền thấy được an ủi phần nào. Bạn bè có người động viên an ủi, lại cũng có những người khuyên Hiền đừng đợi làm gì nữa, "yêu xa biết thế nào rồi phí cả thanh xuân". Nhưng niềm tin Hiền dành cho Tâm lớn hơn hết thảy. Cô tin cả hai sẽ vượt qua thử thách và sớm đoàn tụ, cũng tin lời hứa của Tâm trước khi bay.

Cặp đôi khiến MXH rơi lệ vì bất chấp lời khuyên yêu xa phí cả thanh xuân vẫn vững tin qua 6 năm về chung một nhà - Ảnh 3.
Cặp đôi khiến MXH rơi lệ vì bất chấp lời khuyên yêu xa phí cả thanh xuân vẫn vững tin qua 6 năm về chung một nhà - Ảnh 4.

Qua 3 năm đầu, Tâm về thăm quê, thăm Hiền được 1 lần rồi lại ký hợp đồng đi tiếp 3 năm. Nhưng lần này mỗi năm anh về thăm nhà được một lần, và Hiền cũng đã quen với việc xa người yêu nên cả hai không còn thấy quá khó khăn như trước nữa.

6 năm đã trôi qua kể từ ngày Hiền tiễn Tâm đi xuất khẩu lao động, và 8 năm kể từ thời điểm hai người yêu nhau, Hiền cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học. Cô ra trường như kỳ vọng của người yêu nơi xa và cũng làm hồ sơ sang Đài Loan tiếp tục học lên cao. "1/7/2017 - ngày chúng mình khép lại nhật ký yêu xa, và bắt đầu viết về những ngày đoàn tụ", cô cho biết.

Và rồi, sau 1 năm đoàn tụ, cặp đôi về Việt Nam, chính thức kết hôn vào ngày 1/4/2018. Đám cưới được chia sẻ rầm rộ trên MXH được tổ chức vào ngày 9/6/2018, cũng là dịp cặp vợ chồng trẻ quay lại Đài Loan, cùng anh chị em bạn bè bên Đài chia sẻ niềm vui.

"Mình không nghĩ hôm đó anh lại nói ra những lời như vậy trước hơn trăm người. Mình đã cố kìm nhưng nước mắt vẫn rơi vì quá hạnh phúc. Anh là chàng trai vừa tốt vừa giỏi, anh chỉ dạy mình nhiều điều trong cuộc sống. Mình rất trân trọng anh. Khi anh nhắc lại chuyện cũ, những cảm giác khi xưa ùa về. Chúng mình thực sự đã cùng trải qua thật nhiều thử thách", cô dâu kể về nguyên nhân bật khóc trong đám cưới.

Về phần mình, chú rể Xuân Tâm thực sự đã giãi bày những suy nghĩ, tình cảm chân thành nhất dành cho cô dâu của anh trong ngày trọng đại. Anh có lẽ cũng không ngờ câu chuyện tình yêu và lời tâm tình của mình lại khiến nhiều người xúc động, ủng hộ đến như vậy. Trên trang cá nhân, Xuân Tâm cũng từng làm nhiều người rưng rưng khi bộc bạch:

"Người ta vẫn cứ nói xa mặt thì cách lòng nhưng chỉ cần trái tim chúng ta cùng chung một nhịp đập, cùng hướng về nhau thì chắc chắn sẽ gặp lại nơi cuối con đường mang tên Hạnh Phúc... Chồng cảm thấy rất may mắn vì có vợ trong cuộc đời này. Cảm ơn vợ đã luôn song hành cùng chồng. Dù yêu xa nhưng luôn cho chồng cảm giác bình yên, gần gũi.

Cặp đôi khiến MXH rơi lệ vì bất chấp lời khuyên yêu xa phí cả thanh xuân vẫn vững tin qua 6 năm về chung một nhà - Ảnh 5.
Cặp đôi khiến MXH rơi lệ vì bất chấp lời khuyên yêu xa phí cả thanh xuân vẫn vững tin qua 6 năm về chung một nhà - Ảnh 6.

Vợ à, chồng không biết nói sao nữa, chỉ biết hứa với vợ rằng dù sau này cuộc sống có thế nào, dù vợ có béo, có xấu xí, có ốm đau hay bệnh tật, chồng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng, quan tâm vợ. Chồng muốn bù đắp tất cả thiệt thòi của vợ trong thời gian chúng mình yêu xa.

Vợ ơi, chồng muốn nói to thật to: Chồng yêu vợ!".

Trong muôn vàn cái kết buồn cho những cặp đôi yêu xa, câu chuyện tình yêu kết thúc viên mãn của Xuân Tâm - Thu Hiền thực sự đã truyền được cảm hứng lớn lao đến những người đang yêu nhau nhưng bị chia cắt bởi khoảng cách. Quả thật, cuộc sống này chẳng khi nào dễ dàng nhưng nếu giữa hai người tồn tại tình cảm đủ sâu, niềm tin đủ lớn thì chẳng có gì là không vượt qua được.

Ảnh: FBNV

Chia sẻ