Để làm cùng lúc hai công việc giáo viên và bác sĩ, Vũ Quốc Đạt phải cố gắng nỗ lực gấp đôi, cũng vì vậy mà niềm vui, hạnh phúc luôn được nhân lên gấp bội.
Trưa 24/2, trực thăng Super Puma L2, số hiệu VN 8616 đã hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò vấp, TP HCM), đưa bệnh nhân cấp cứu từ đảo Trường Sa về đất liền.
Tiếp nhận yêu cầu cấp bách, các thành viên nhóm Oxy Sài Gòn lập tức mang bình đến nhà tiếp ứng hơi thở cho bệnh nhân F0 trong lúc nguy kịch. “Hành trình sẽ kết thúc khi bình trên xe hết, hoặc trên hotline hết báo “đơn” thì mới về nhà” là phương châm được các thành viên tâm niệm trong những ngày "lên đường" đầy nhân văn này.
Vừa qua, nhiều trang, nhóm trên mạng xã hội liên tục share thông tin 8 số điện thoại sẽ hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân Covid-19 đến bệnh viện. Tuy nhiên, sự thật chỉ có 4/8 số điện thoại là đúng nhưng không như thông tin chia sẻ của cộng đồng mạng.
Ngày 23/5, Công an phường Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xác nhận, đã lập hồ sơ ban đầu để xác minh, xử lý vụ việc nữ nhân viên cấp cứu 115 bị người nhà bệnh nhân đánh.
Ngày 18/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận bệnh nhân Trần Thị P, 25 tuổi, trú tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương do bị chồng đâm trọng thương.
2 chiếc xe tay ga cấp cứu được trang bị đầy đủ các loại thuốc, máy móc cần thiết để cấp cứu bệnh nhân như máy hút đàm, máy đo điện tim, máy đo đường huyết tại chỗ, máy đo nồng độ oxy... vừa được một BV đưa vào thí điểm hoạt động.