Cảnh tượng trên tàu khiến nhiều người ngán ngẩm: "Thế này làm sao dạy con?"

Nhật Linh,,

Những lời nói của phụ huynh này đã khiến cô gái không giữ được bình tĩnh và bật khóc.

Một sự việc xảy ra trên chuyến tàu ở Liêu Ninh, Trung Quốc mới đây đang nhận được nhiều sự chú ý sau khi một cô gái bị một phụ huynh mắng mỏ chỉ vì từ chối đổi chỗ cho người này và con trai. Không chỉ trách cô gái “học hành bao nhiêu năm coi như uổng phí”, người phụ nữ còn buông những lời mang tính chế giễu khiến cô gái bật khóc ngay trên tàu.

Theo chia sẻ của một hành khách đăng tải ngày 23/8, sự việc xảy ra khi một phụ huynh đi cùng con trai đến đề nghị cô gái đổi chỗ. Người này muốn cô gái chuyển sang vị trí khác để có thể ngồi cùng con mình. Tuy nhiên, cô gái từ chối vì muốn tiếp tục ngồi tại chỗ đã được bố trí cho mình.

Việc bị từ chối dường như khiến người phụ nữ tức giận. Thay vì chấp nhận quyết định của cô gái, người này bắt đầu lớn tiếng trách móc, cho rằng cô “học hành coi như uổng phí”. Cô gái cũng lập tức phản ứng, cho rằng việc mình không muốn đổi chỗ không liên quan gì đến chuyện học hành.

“Chẳng lẽ tôi có học có hành thì nhất định phải nhường chỗ cho chị sao?”, cô gái phản bác.

Cuộc tranh cãi sau đó trở nên gay gắt. Người phụ nữ tiếp tục trách móc và cho rằng cô gái không biết cảm thông với một người mẹ, thậm chí còn mỉa mai rằng sau này cô “sẽ không có con”, hàm ý cô không thể hiểu được những khó khăn của việc chăm sóc con cái.

Những lời nói này khiến cô gái không giữ được bình tĩnh và bật khóc. Theo người đăng video, cô gái sau đó đã khóc khá lâu và bị tổn thương bởi những lời chỉ trích mà mình phải nhận chỉ vì từ chối đổi chỗ.

Sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những hành khách xung quanh. Một số người cho rằng người phụ nữ đã đi quá giới hạn khi biến một lời đề nghị đổi chỗ thành việc ép buộc và xúc phạm người khác. Nhân viên trên tàu sau đó có mặt để hòa giải, đồng thời liên tục an ủi cô gái. Những hành khách chứng kiến cũng lên tiếng chỉ trích cách ứng xử của người phụ nữ.

Một cảnh tượng xảy ra trên chuyến tàu ở Liêu Ninh, Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi khó chịu. (Ảnh: 163)

Muốn con được người khác nhường nhịn, cha mẹ cũng phải dạy con biết tôn trọng

Việc một người mẹ muốn được ngồi cạnh con trên chuyến tàu là nhu cầu có thể cảm thông. Một lời đề nghị đổi chỗ cũng hoàn toàn bình thường. Nhưng khi người khác từ chối, điều cần làm vẫn là tôn trọng lựa chọn của họ.

Trong câu chuyện này, một lời từ chối đơn giản lại bị đẩy thành cuộc tranh cãi về học hành, nhân cách, chuyện sinh con. Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn hơn về giáo dục gia đình: Cha mẹ đang dạy con điều gì khi chính mình phản ứng gay gắt chỉ vì không đạt được điều mong muốn?

Cha mẹ nào cũng mong con được yêu thương, giúp đỡ và đối xử tử tế. Nhưng để trẻ biết trân trọng lòng tốt, chúng cũng cần hiểu rằng sự giúp đỡ là thiện ý, không phải nghĩa vụ của người khác. Người khác sẵn sàng đổi chỗ thì nên cảm ơn; nếu họ không muốn, mình cần chấp nhận và tìm phương án khác. Ngược lại, nếu một đứa trẻ thường xuyên chứng kiến cha mẹ nổi giận, chì chiết hoặc xúc phạm người khác chỉ vì bị từ chối, trẻ có thể học được rằng khi mình có nhu cầu, người khác phải nhường nhịn mình.

Đáng nói, câu “học hành bao nhiêu năm coi như uổng phí” càng cho thấy một cách hiểu lệch về giáo dục. Học hành không khiến một người có quyền yêu cầu người khác hy sinh quyền lợi cho mình. Giá trị của giáo dục còn nằm ở khả năng tôn trọng người khác, kiểm soát cảm xúc, chấp nhận những điều không như ý và giải quyết bất đồng một cách văn minh.

Trẻ em không chỉ học từ những điều cha mẹ nói, mà còn học từ chính cách cha mẹ ứng xử mỗi ngày. Vì vậy, nếu muốn con biết cảm thông, cha mẹ cũng cần cho con nhìn thấy sự cảm thông; nếu muốn con tôn trọng người khác, cha mẹ trước hết phải biết tôn trọng một lời từ chối.

Muốn tốt cho con không chỉ là tìm cho con điều kiện thuận lợi hay yêu cầu người khác nhường nhịn con. Đôi khi, bài học tốt nhất cha mẹ có thể cho con là cách bình tĩnh chấp nhận khi người khác nói “không”.

Theo 163

Chia sẻ