Cận cảnh khu du lịch sinh thái nơi xảy ra sự việc hổ dữ cắn đứt lìa 2 tay người đàn ông

Hải Long,
Chia sẻ

Sau khi một người đàn ông bị hổ cắn đứt đôi tay, khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh ở Bình Dương đã khóa cửa kín mít. Nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy rõ sự đổ nát, hoang tàn của khu vực nuôi nhốt động vật hoang dã tại đây.

Ngày 5/6, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đã xác định được nguyên nhân việc người đàn ông bị đứt lìa hai cánh tay trước chuồng nuôi hổ ở khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An.

Nạn nhân của vụ việc là ông Võ Thành Q. (SN 1970, quê An Giang).

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 1.

Khu du lịch này đóng cửa kín mít sau khi một người đàn ông bị hổ cắt đứt hai tay.

Trước đó, chiều 4/6, ông Q. tới chuồng nuôi nhốt hổ thì bị hổ tấn công gây thương tích nặng, toàn bộ cánh tay phải bị hổ cắn đứt rời tới sát vai, cánh tay trái đứt một nửa. 

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, hiện khu du lịch sinh thái này đã đóng cửa kín mít, không cho người lạ tiếp xúc. 

Sau khi PV ngỏ ý muốn gặp chủ khu du lịch này thì bị từ chối và được một người đàn ông thông báo rằng chủ đã đi vắng.

Từ bên ngoài nhìn vào, khu du lịch này nằm cuối một con đường nhỏ, sát với khu vực dân cư. Được bao quanh bởi một lớp tường rào cao khoảng 3 mét, cửa chính đi vào bên trong đã bị khoá kín.

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 2.

Phía trong khuôn viên khu di lịch sinh thái Thanh Cảnh.

Nhìn qua bức tường rào cao, có thể thấy khung cảnh bên trong đã hoang tàn, khu vực chuồng trại nuôi nhốt động vật đã hư hỏng, nhiều chuồng trại cửa mở toang. Tuy nhiên vẫn còn thấy một vài con thú vẫn được nuôi nhốt bên trong một số chuồng sắt.

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 3.

Khu vực nuôi nhốt động vật gần như hoang phế.

Theo quan sát, nhiều bức tường rào xung quanh khu vực chuồng trại đã bị sập đổ, cỏ cây xung quanh mọc lên khá rậm rạp.

Theo anh H., một người hàng xóm ở gần đó cho hay, khu du lịch này trước đây cũng vắng khách tới thăm quan, đôi khi mới thấy có vài người.

"Một thời gian trước còn thấy họ cho thuê để tổ chức tiệc cưới bên trong nữa, nhưng hiện đã đóng cửa khoảng 3, 4 tháng nay rồi, chắc vì ế khách quá", anh H. cho biết.

Một số hình ảnh cận cảnh khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh.

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 4.

Cận cảnh sự hoang tàn, đổ nát của khu nuôi nhốt động vật.

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 5.

Nhiều chuồng sắt đã bỏ trống, không còn nuôi nhốt động vật.

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 6.

Vẫn còn một vài con thú đang được nuôi nhốt bên trong.

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 7.

Một chú chim lớn đang bị nhốt trong lồng sắt.

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 8.

Nhiều chuồng trại bên trong đã bị hư hỏng, tường rào đổ nát.

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 9.

Các chuồng nuôi nhốt bị bỏ trống, cửa mở toang.

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 10.

Cây cỏ mọc um tùm, đầy vẻ âm u rùng rợn.

Cảnh hoang phế của khu du lịch sinh thái ở Bình Dương, nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay - Ảnh 11.

Theo người dân, khuôn viên khu du lịch này từng được cho thuê để tổ chức tiệc cưới.

Chia sẻ