Cảm ơn lắm những tấm lòng tình nguyện!
Chỉ đường, phát cơm miễn phí, giúp thí sinh tìm nhà trọ... việc làm đơn giản ấy của những sinh viên tình nguyện đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng phụ huynh, sĩ tử.
Nhận suất cơm miễn phí từ tay những sinh viên tình nguyện tại trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, bác Vui (Ninh Bình) xúc động nói: “Gia đình tôi không khá giả lắm, hai mẹ con lên Thủ đô thứ gì cũng tốn kém, tiết kiệm được chút tiền là mừng lắm. Nhận suất cơm miễn phí từ tay các cháu sinh viên tình nguyện, thật ấm lòng".
"Tôi chưa kịp nói câu cảm ơn với cậu sinh viên đeo cặp kính cận đã phát cơm cho mẹ con tôi, tôi vội ra còn nhường chỗ cho những người khác. Không biết lúc mẹ con tôi ngồi ăn cơm, mấy cháu sinh viên đó đã được ăn hay chưa?”
Tại các điểm thi trường ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học Tự nhiên... hàng ngàn suất cơm miễn phí đã được trao tận tay phụ huynh và sĩ tử. “Dù chỉ là một suất cơm bình dân thôi, nhưng chúng em muốn giúp đỡ phần nào đó cho sĩ tử nghèo lên dự thi. Món quà không lớn, nhưng quý ở tấm lòng người cho và nhận,” Vũ Duy, một sinh viên cho biết.

Điểm phát phiếu ăn miễn phí tại trường ĐH Giao thông Vận tải.

Chở những suất ăn tới cổng trường thi.





Niềm vui của phụ huynh, sĩ tử khi nhận những suất cơm ấm lòng.

Chỉ đường cho người nhà và thí sinh.
|
Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!! |