Mặc dù đã hết phép từ tháng 5-2017, thế nhưng đến thời điểm này, việc xử lý 11 con hổ nuôi nhốt ở xã Xuân Tín (tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa được các ngành chức năng thực hiện dứt điểm.
Trong mọi nền văn hóa trên thế giới thì con hổ luôn có một vị trí gần như thượng tôn. Hổ là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, uy dũng vô song. Và “ông Ba Mươi” không những được thờ cúng mà còn trở thành một vị thần trong văn hóa của nhiều dân tộc.
Sau 5 năm nuôi, một con hổ trị giá cả tỷ đồng bất ngờ bị chết, được tiêu hủy sau đó.
Tại cơ quan công an, chủ nhà cho biết cá thể hổ nặng 160kg và xương động vật là của một lái xe container gửi.
Sau khi được ngành chức năng “giải cứu”, 8 trong số 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã chết, chưa rõ nguyên nhân.
Các gia đình nuôi giữ trái phép 17 cá thể hổ vừa bị bắt giữ đã kì công xây dựng hầm rộng từ 80m2 - 120m2 để nuôi nhốt nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
17 cá thể hổ trưởng thành được phát hiện trong chuồng trại của 2 nhà dân. Xung quanh chuồng được rào chắn bởi những thanh sắt nhỏ, sơ sài.
Dùng xe ô tô chở 7 con hổ nhỏ còn sống đi tiêu thụ, khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy, sau đó lùi xe tông vào ô tô cảnh sát tìm cách tẩu thoát.
Nhìn thấy con hổ “khủng” trong nhà một người dân lúc nửa đêm, nhiều người xung quanh hốt hoảng bỏ chạy.
5 người Indonesia đã bị bắt vì săn trộm hổ Sumatra sau khi các nhà chức trách phát hiện xác một con hổ cùng 4 bào thai hổ đựng trong bình nhựa.