Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh xúc động vì cuốn sách “Để con ôm mẹ nhé!”: Triệu cái ôm gửi người mẹ quá cố

Cam Tuyền,
Chia sẻ

“Không bao giờ là muộn để bắt đầu một điều gì đó đẹp đẽ dành tặng người mình thương” – đó là thông điệp xuyên suốt trong cuốn sách Để con ôm mẹ nhé! của tác giả Trần Thúy Hằng, tác phẩm được ấp ủ suốt 10 năm như một món quà gửi đến người mẹ đã khuất.

Là cuốn sách đầu tay của tác giả Thúy Hằng, Để con ôm mẹ nhé! là tập hợp những câu chuyện đong đầy cảm xúc, chan chứa lòng biết ơn và cả những tiếc nuối chưa kịp nói thành lời. Tác phẩm được ví như một “cái ôm dịu êm” gửi đến người mẹ đã đi xa, đồng thời là hành trình tự chữa lành của một người con từng phải chứng kiến sự ra đi của đấng sinh thành khi còn rất trẻ.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh xúc động vì cuốn sách “Để con ôm mẹ nhé!”: Triệu cái ôm gửi người mẹ quá cố - Ảnh 1.

“Tôi nghĩ mình cần phải tái sinh từ những nỗi đau. Mặc dù chia tay là điều gì đó rất đau buồn, nhưng chúng ta không thể vì thế mà gục ngã. Tôi muốn viết tiếp câu chuyện còn dang dở của mẹ, và chỉ có thể dùng cuộc sống trọn vẹn của chính mình để báo đáp công lao của mẹ”, tác giả Trần Thúy Hằng chia sẻ.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh xúc động vì cuốn sách “Để con ôm mẹ nhé!”: Triệu cái ôm gửi người mẹ quá cố - Ảnh 2.

Tinh thần lạc quan và nhân văn trong từng trang viết của cô chịu ảnh hưởng lớn từ chính người mẹ – người từng dạy rằng: “Vui một ngày là lãi một ngày”. Chính triết lý ấy đã trở thành động lực để Thúy Hằng hoàn thiện cuốn sách sau chặng đường dài 10 năm.

Tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Trần Thị Tố Nga, Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, bày tỏ sự xúc động: “Cái đơn sơ vốn rất bình thường, khi để mất mới biết là ‘châu ngọc’. Hãy trân trọng những gì mình đang có, vì có những điều tưởng xa xôi lại ở ngay cạnh ta.”

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh xúc động vì cuốn sách “Để con ôm mẹ nhé!”: Triệu cái ôm gửi người mẹ quá cố - Ảnh 3.

Trong khi đó, TS. Trần Thanh Phương – nhà báo, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin & Phát triển, cũng là cha của tác giả – chia sẻ: “Nhờ cuốn sách này, tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân trong quá khứ. Nếu thế giới này có nhiều hơn những tình cảm biết ơn và báo đáp như vậy, có lẽ sẽ không còn chiến tranh, và trong mỗi gia đình, mỗi tổ chức cũng sẽ bớt đi mâu thuẫn.”

Không gian buổi ra mắt được tái hiện đầy hoài niệm với những kỷ vật gắn bó giữa hai mẹ con – chiếc ghế sofa nơi họ từng ngồi chuyện trò, bộ áo dài của mẹ, cây đàn piano cùng những khúc nhạc tuổi thơ. Mỗi chi tiết đều chứa đựng sự chăm chút và tình cảm sâu nặng của người con dành cho người mẹ.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh xúc động vì cuốn sách “Để con ôm mẹ nhé!”: Triệu cái ôm gửi người mẹ quá cố - Ảnh 4.

Trong vai trò khách mời đặc biệt, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cho biết cuốn sách đã chạm đến trái tim anh: “Tôi cũng có một người mẹ như thế – người luôn bao dung và lặng lẽ đồng hành cùng con. Câu chuyện trong Để con ôm mẹ nhé! khiến tôi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm.” Anh tiết lộ chính tác giả Trần Thúy Hằng từng chia sẻ ý tưởng cuốn sách này với anh từ hai năm trước, và đó là nguồn cảm hứng giúp anh sáng tác ca khúc “Điều mẹ không kể” – một bản nhạc mang đầy tình yêu và lòng biết ơn với đấng sinh thành.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh xúc động vì cuốn sách “Để con ôm mẹ nhé!”: Triệu cái ôm gửi người mẹ quá cố - Ảnh 5.

Tác giả Trần Thúy Hằng sinh năm 1988, xuất thân trong một gia đình trí thức gốc Hà Nội. Cô từng là phóng viên trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực truyền thông và giải trí. Để con ôm mẹ nhé! không chỉ là lời tri ân gửi đến người mẹ đã khuất, mà còn là thông điệp dành cho tất cả những ai vẫn còn may mắn có mẹ bên đời — hãy ôm mẹ nhiều hơn, khi vẫn còn có thể.


Chia sẻ