Trong những ngày giáp Tết, có lẽ chàng thanh niên này cũng phải chung tay cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, anh chàng lại tìm được một lá thư của chính mình 20 năm trước mà không khỏi phì cười.
Vừa mới đón tin vui bất ngờ cách đây không lâu, chị Nguyễn Thị Hồng đã nuốt ngược nước mắt vào trong khi cầm trên tay tờ kết quả siêu âm. 5 sinh linh bé bỏng trong bụng chị đã mất, trước cả khi chị có thể nghe thấy nhịp tim các con...
Đọc hết bức thư nguệch ngoạc 4 mặt giấy, cảm nhận được nỗi đau len lỏi đến tận đáy lòng của cô bé chắc mới chỉ là học sinh tiểu học, bất cứ ai cũng đều rơi nước mắt. Xin các bậc phụ huynh hãy đọc bức thư này dù chỉ một lần.