Bức ảnh đứa trẻ bên con thú nhồi bông mờ căm khiến nhiều người phải ngao ngán về cách 1 số cha mẹ dạy con!

Hiểu Đan,

Nuôi con giàu hay nghèo không quan trọng bằng dạy con có giáo dưỡng.

Trên hành trình trưởng thành, không có đứa trẻ nào là không mắc sai lầm. Nhưng sự quan tâm kịp thời và cách định hướng đúng đắn của cha mẹ sẽ giúp con hình thành giá trị sống đúng đắn, hiểu rằng chỉ khi biết tuân thủ quy tắc, tôn trọng người khác, các em mới nhận được sự yêu mến và công nhận từ mọi người. Đó chính là ý nghĩa của giáo dục, cũng là trách nhiệm của người làm cha mẹ.

Mỗi lần trẻ mắc lỗi, nếu được dạy dỗ đúng cách, đó chính là cơ hội để các em sửa mình và hoàn thiện bản thân. Nuôi con giàu hay nghèo không quan trọng bằng dạy con có giáo dưỡng. Một nền giáo dục tốt nhất là giúp trẻ biết phân biệt đúng sai, trắng đen, trở thành một người tử tế.

Trẻ đánh “Gấu Pooh” ở Disneyland gây tranh cãi

Một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một em nhỏ bất ngờ lao tới, liên tục đấm vào bụng một nhân vật “Gấu Pooh” tại Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc). Cú đánh không hề nhẹ, thậm chí vị trí ra đòn còn khiến nhiều người rùng mình. Nhân viên lập tức can thiệp và nhắc nhở đứa trẻ. Sau đó, hai bên trao đổi với phụ huynh. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi chính là thái độ của người lớn. Phụ huynh cho rằng con mình đã xin lỗi, việc nhân viên tiếp tục nhắc nhở là “làm khó trẻ”.

Một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một em nhỏ bất ngờ lao tới, liên tục đấm vào bụng một nhân vật “Gấu Pooh” tại Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc).

Trong khi đó, một người từng làm công việc mặc mascot (nhân vật linh vật – thường là người mặc trang phục hóa trang thành một nhân vật (như thú bông, hoạt hình, biểu tượng…), chia sẻ: bị đánh không chỉ đau mà còn rất nguy hiểm, bởi bên trong bộ đồ có khung kim loại, mỗi cú đấm giống như tác động trực tiếp vào cơ thể.

Một sự việc khác khiến nhiều người bức xúc: một cậu bé liên tục đá vào màn hình rạp chiếu phim sau khi buổi chiếu kết thúc. Hành vi kéo dài một lúc nhưng không có sự ngăn cản từ người lớn đi cùng. Khi kiểm tra, nhân viên phát hiện màn hình bị lõm và hư hại, ảnh hưởng đến việc chiếu phim. Thiệt hại ước tính lên tới 180.000 NDT (khoảng hơn 600 triệu đồng).

Nhiều ý kiến cho rằng lỗi thuộc về rạp vì không giám sát chặt, nhưng cũng có quan điểm rõ ràng: trẻ không hiểu thì người lớn phải hiểu, phá hoại tài sản là phải chịu trách nhiệm.

Khi cha mẹ dạy con chịu trách nhiệm

Trái ngược với những tình huống trên, có những cách xử lý khiến nhiều người “mát lòng”. Một cậu bé làm đổ nước trên tàu điện, người mẹ không lau giúp mà đưa khăn để con tự dọn. Cậu bé lặng lẽ cúi xuống lau sạch, trong sự quan sát của mẹ.

Hay một trường hợp khác, một cậu bé thường xuyên đi vệ sinh trong thang máy. Khi được phản ánh, người mẹ không né tránh mà công khai xin lỗi, đồng thời yêu cầu con dọn dẹp thang máy trong một tháng như một hình thức chịu trách nhiệm. Không chỉ nói, người mẹ còn trực tiếp giám sát con thực hiện. Cậu bé cũng viết thư xin lỗi bằng tay. Chính những hành động này mới là bài học thật sự.

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con

Nhà văn Tolstoy từng nói: phần lớn giáo dục đều đến từ cha mẹ. Thói quen, ý chí, cách ứng xử của một đứa trẻ đều được hình thành từ gia đình. Giáo dưỡng của cha mẹ chính là nền tảng giáo dục của con. Gia đình là “trường học” đầu tiên, cha mẹ là “người thầy” đầu tiên. Những gì trẻ nhìn thấy mỗi ngày sẽ dần trở thành cách các em sống và cư xử. Cuối cùng, câu chuyện không chỉ nằm ở việc trẻ làm sai, mà ở cách người lớn phản ứng.

Bức ảnh đứa trẻ vô tư đấm vào chú gấu bông có thể khiến nhiều người lo ngại bởi phía sau đó không chỉ là một hành vi nhất thời, mà có thể là dấu hiệu của một cách giáo dục lệch hướng. Nếu không được uốn nắn kịp thời, những hành vi nhỏ hôm nay hoàn toàn có thể dự báo một tương lai đáng lo.

Bởi vậy, điều quan trọng không phải là né tránh trách nhiệm cho con, mà là dạy con biết chịu trách nhiệm từ những điều nhỏ nhất.

(Nguồn 163)

Chia sẻ