Bồi hồi đi qua mùa hoa tháng 4

Trần Thương, Thùy Trang,
Chia sẻ

Tháng 4 sắp qua, tháng của giao mùa. Những lạnh lẽo cuối cùng ngày mùa đông đã qua, một mùa hè rực rỡ chạm tới. Mùa hoa tháng 4, đem lại rất nhiều cảm xúc, màu sắc...

Nói tới hoa tháng 4, người ta nghỉ ngay tới sự tinh khôi, trong trẻo của hoa loa kèn. Cứ mỗi độ tháng tư về trên khắp các con phố của Hà Nội lại ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Hoa loa kèn chỉ nở gần như duy nhất trong tháng tư sau một thời gian bảy tháng chăm sóc nên mùa hoa loa kèn đến và đi rất nhanh.
 
Hoa được mọi người yêu thích vì mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, bình dị nhưng quý phái và mang một hương thơm ngan ngát dịu nhẹ. Hoa loa kèn rất dễ cắm với thời gian tươi lâu tới hơn một tuần, hoa cũng có thể phù hợp với nhiều không gian từ phòng khách, phòng ngủ, cho đến nơi làm việc.
 
 



 
Cứ đến tháng tư đi qua những con phố mỗi người đều muốn dừng lại bên những hàng hoa rong chọn những bông hoa đẹp nhất để về bài trí trong phòng để ngắm nhìn vẻ đẹp và thưởng thức hương thơm của hoa. Hoa mang đến cho không gian nhà bạn một vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa sang trọng, nhẹ nhàng.
 
 
Vẻ đẹp của hoa cũng giống như thời tiết tháng tư đầu hè vừa ngọt ngào, man mác với những cơn gió và những tia nắng nhẹ nhàng của khoảnh khắc giao mùa nên "loài hoa tháng tư" cũng để lại trong lòng mỗi người biết bao xao xuyến, vấn vương.
 
Tháng 4, còn có rất nhiều loài hoa khoe sắc, trong đó rực rỡ nhất, tươi mới nhất có lẽ là loại hoa Hướng Dương. Hoa của mặt trời, gọi ánh nắng mùa hạ về khắp muôn nơi...
 
















 
Vậy là tháng 4 sắp khép lại, cho ai yêu mến một mùa hoa tinh khôi và rực rỡ có chút tiếc nuối. Tháng 4, tháng của giao mùa, tháng của những hò hẹn, những kỷ niệm cứ chợt đến, chợt đi...
 
Rồi chỉ ít ngày nữa, tháng 5 về, trời sẽ nắng gay gắt, hoa của tháng 5 cũng không còn nhẹ nhàng mà như "đốt cháy" đất trời. Tự dưng ta lại thấy nhớ nhung tháng 4, đành hẹn tới mùa hoa của năm sau vậy!
Chia sẻ