Quen nhau được 9 năm, từ 2 năm học cấp 3, 4 năm đại học và 3 năm ra trường rồi đùng cái chị chia tay anh và công bố yêu người mới sau 2 tháng. Anh khóc đỏ mắt xin mọi người kéo chị lại dùm anh, ai cũng trách chị bạc tình, tham bát bỏ mâm. Nhưng...
Với sự cao tay trong cái trò qua mặt vợ này, anh chàng nọ cứ tưởng mình được khen khi đăng đàn sẻ chia trong một hội nhóm có rất đông thành viên trên mạng xã hội. Nhưng đáng tiếc là dân mạng, nhất là chị em phụ nữ đã giận dữ ném đá liên tục.
Đã làm điều sai trái thì tốt nhất đừng nên khoe khoang, nhất là còn ở những nơi chốn công cộng đông người, nơi mà hầu như tất cả mọi người đều sở hữu một chiếc điện thoại có thể lên mạng được.
Cô nàng bạn gái mới của anh đã khóc đầy mặt nước mắt, dựa vào anh nghẹn ngào: “Không ngờ anh lại đáng thương như vậy. Em không để bụng chuyện đứa bé kia đâu!"...
Anh ta đang nói gì vậy? Gì mà công khai mọi chuyện? Chẳng lẽ còn có một câu chuyện khác câu chuyện mà người trong cuộc là cô và bố mẹ trực tiếp trải qua?
Cô nói cô có thể cố gắng hòa nhập với cuộc sống nơi thành phố để được ở bên anh. Thế nhưng anh lại hờ hững cho cô biết, anh đã có bạn gái mới, chính là cô gái hôm nay cô nhìn thấy...