"Bố ơi, tại sao bố lại nằm trên người chị?", con gái nhỏ nửa đêm mở cửa phòng hỏi, câu trả lời của người cha khiến tất cả rùng mình

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cơn ác mộng này kéo dài suốt hai năm.

Theo số liệu của Tổ chức Liên Hợp Quốc (UNFPA), có đến 93% các vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn ra từ phía những người thân quen như chú, cậu, anh ruột, hàng xóm… của trẻ. Chính vì thế, việc nhận biết để đề phòng là rất khó. Những vụ xâm hại trẻ em từ những người quen thường diễn ra nhiều lần trên cùng một đối tượng.

01. 

Gần đây, một lá thư của độc giả có tên Tiểu Xinh (Trung Quốc) được đăng tải thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cha mẹ Tiểu Xinh ly hôn từ khi cô còn nhỏ, vì điều kiện vật chất của cha cô tương đối tốt nên hai chị em phải sống với cha. Sau này, khi người mẹ có chồng mới, sự quan tâm của mẹ với con cái cũng trở nên nhạt nhẽo dần. Đó là khởi đầu của cơn ác mộng.

Một đêm nọ, Tiểu Xinh bỗng dưng nhận được máy chơi game mà cô bé mong muốn từ lâu. Cha của Tiểu Xinh cũng cư xử khác ngày thường, không những không bắt con làm bài tập, mà còn để Tiểu Xinh chơi trò chơi thỏa thích, còn dặn đừng ra khỏi phòng. 

"Bố ơi, tại sao bố lại nằm trên người chị?", con gái nhỏ nửa đêm mở cửa phòng hỏi, câu trả lời của người cha khiến tất cả rùng mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tiểu Xinh rất ngoan ngoãn, nhưng một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên có tính tò mò mạnh mẽ về mọi thứ. Cô bé bò trên mặt đất và bí mật nhìn vào phòng của bố thì bất ngờ thấy cảnh tượng lạ lùng: Người cha đang nằm đè lên người chị gái và có những hành động kỳ quặc. Vào thời điểm đó, Tiểu Xinh không biết tất cả những điều này có nghĩa là gì.

Cô bé vốn không được giáo dục giới tính, thậm chí coi đó như một trò chơi. Tiểu Xinh vì thế còn tò mò hỏi cha cô đang chơi trò gì với chị gái, người cha trả lời đó là một trò chơi tình ái. Mãi cho đến khi Tiểu Xinh dần dần hiểu về tình dục khi lớn lên, cô mới nhận ra được cơn ác mộng kinh hoàng đêm đó đối với chị gái là như thế nào.

Cơn ác mộng này kéo dài suốt hai năm.

Điều đáng nói, cô gái không phải là chị ruột của Tiểu Xinh mà là chị gái nuôi của cô từ nhỏ. Cô đau khổ từng ngày vì không biết làm sao để giúp đỡ người chị tội nghiệp của mình...

Và những vụ lạm dụng tình dục trẻ em không chỉ có mỗi trường hợp này. Hơn nữa, do hung thủ là người quen, thậm chí là họ hàng nên nạn nhân càng ít đề phòng hơn.

02. 

Cũng liên quan đến chuyện bị người quen tấn công tình dục, trường hợp sau đây còn kinh khủng hơn khi chính người mẹ họ Li đã hỗ trợ bạn trai của mình, He, tấn công con gái 11 tuổi nhiều lần.

Năm 2009, bà mẹ Li Mou và người chồng Zhao Mou đồng ý ly hôn. Cô con gái nhỏ sống với cha. Tuy nhiên, trong năm 2017 và 2018, để lấy lòng bạn trai, bà mẹ thậm chí đã cùng He gạ gẫm và cưỡng hiếp con gái của mình.

Dù cuối cùng, cả hai "con thú" này đều không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nhưng cô con gái nhỏ cũng từ đó mà mắc bệnh tâm thần. Cô bé sợ tất cả những người đàn ông đến gần, thậm chí cả cha của mình.

03.

Nữ diễn viên 36 tuổi Dương Dung (Trung Quốc) từng mất kiểm soát và bật khóc trong "Star Detective", nghẹn ngào nói trước ống kính: "Chờ một chút, tôi thực sự xin lỗi".

Trong chương trình, cô đóng vai một đứa trẻ "Rongmentong". Nhưng không giống như những đứa trẻ khác, Rongmentong có một tuổi thơ đen tối. Cô bé bị cha nuôi giam trong phòng, trút bỏ dục vọng thú tính.

Và tuổi thơ của Dương Dung cũng đã có những khoảnh khắc ám ảnh như thế. Khi đến nhà máy nơi mẹ làm việc, cha của một cậu bé, là đồng nghiệp của mẹ nói rằng ông sẽ đưa cô bé đến chơi ở nhà. Dương Dung nhìn người chú tốt bụng trước mặt và đồng ý một cách đơn giản.

Khi đến phòng ngủ, xung quanh không có đèn. Ông chú nói: Chúng ta chơi một trò chơi. Ông yêu cầu cô dang rộng hai chân của mình và làm những hành động kỳ lạ. Năm đó, Dương Dung mới 4 tuổi.

"Bố ơi, tại sao bố lại nằm trên người chị?", con gái nhỏ nửa đêm mở cửa phòng hỏi, câu trả lời của người cha khiến tất cả rùng mình - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Một ngày sau đó, cô bé liền kể chuyện này cho bố mẹ nghe. Bố mẹ cô bé sợ đến mức ngẩn người, bố cô thì giận đến phát run, nói muốn cầm dao đi chém hắn. Lúc ấy, mẹ hỏi, hắn ta có cởi quần áo con không? Cô bé lắc đầu.

Hơn ba mươi năm trôi qua, không còn ai nhắc lại chuyện này nữa. Nó giống như chỉ là một bí mật chôn trong lòng cô ấy không muốn để ai biết, là bí mật không muốn nhớ đến. Nhưng hôm qua, trên mạng có video của một em bé rất dễ thương trả lời câu hỏi của bố mẹ, lại khiến cô ấy như phát điên lên. Cô ấy mất ngủ suốt đêm, chuyện xảy ra vào lúc bốn tuổi đó, như cảnh trong phim không ngừng chiếu lại.

04.

Nhưng những câu chuyện này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, theo một dữ liệu điều tra của ĐH Bắc Kinh, có hơn 17.000 trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em. Trong những trường hợp này, nạn nhân nhỏ tuổi nhất chưa đầy 2 tuổi.

Một thống kê đáng sợ hơn là trong số các vụ xâm hại tình dục trẻ em, người quen thực sự chiếm hơn 90%. Khác với việc bị người lạ xâm hại tình dục, các nạn nhân do còn nhỏ tuổi, nhận thức chưa hoàn thiện nên sẽ tự ti khi bị người quen xâm hại tình dục, phân vân không biết mình có thực sự bị xâm phạm hay không.

Một điểm quan trọng nữa là do hung thủ là người quen nên nạn nhân sợ dư luận và các mối quan hệ xã hội bị ảnh hưởng, cũng sợ bị mất uy tín. Sự lựa chọn im lặng hoặc kiên nhẫn đối với kẻ gây hấn càng làm thủ phạm lấn tới.

Để bảo vệ con cái của mình, tất cả những gì chúng ta có thể làm là giáo dục chúng về giới tính ngay từ khi còn nhỏ. Nhận biết những bộ phận riêng tư trên cơ thể, những bộ phận không nên tùy tiện chạm vào. Một khi đã bị đụng chạm, con phải mạnh mẽ từ chối và tìm cách thoát ra.

"Bố ơi, tại sao bố lại nằm trên người chị?", con gái nhỏ nửa đêm mở cửa phòng hỏi, câu trả lời của người cha khiến tất cả rùng mình - Ảnh 4.

Ngoài ra, đừng giao con mình cho người khác chăm sóc, trừ khi bạn hiểu và tin tưởng tuyệt đối vào tính cách của người này. Trên thực tế có rất nhiều cha mẹ gửi con cho hàng xóm trông coi mà không cần biết người đó như thế nào. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ nếu cố gắng quan sát thì có thể biết được phần nào nhân cách của những người thân quen gần gũi với con, đừng quá chủ quan.

Cuối cùng, nếu tổn thương đã xảy ra, xin đừng bày tỏ nỗi buồn hay trách mắng trước mặt trẻ, điều này sẽ mang lại áp lực thứ cấp cho trái tim mong manh của trẻ. Hãy tích cực bảo vệ quyền lợi của mình và con cái thông qua các kênh pháp lý phù hợp. Khi ai đó bắt đầu lên tiếng, đó là sự tiến bộ. Như một cô gái từng là nạn nhân xâm hại đã nói: "Nếu nó xảy ra một lần nữa, tôi sẽ kháng cự và theo đuổi vụ việc đến cùng, bởi vì người thực sự làm sai không phải là tôi".

Chia sẻ