Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới

Văn Tiên - Hoàng Lê,
Chia sẻ

Để chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, nhiều bậc phụ huynh đã chuẩn bị sẵn mùng mền, chiếu gối để cho trẻ con ngủ, còn mình vẫn háo hức đợi xem bắn pháo hoa.

Khác với vẻ hào hứng chờ đợi thời khắc chuyển giao chữa năm cũ và năm mới của bố mẹ, nhiều trẻ nhỏ đã quá mệt mỏi khi theo gia đình nhiều giờ đồng hồ, chen chúc nhau giữa biển người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) nên đã ngủ thiếp đi.

Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới - Ảnh 1.

Đem cả mùng mền cho trẻ em ngủ để canh Giao thừa.

Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới - Ảnh 2.

Nhiều trẻ em mệt mỏi trên vai bố mẹ.

Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới - Ảnh 3.

Bé gái ngồi xem đồng hồ đếm ngược đến thời khắc Giao thừa.

Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới - Ảnh 4.

Nhiều đứa trẻ quá mệt mỏi nằm la liệt dưới vỉa hè.

Ghi nhận của phóng viên, rất đông trẻ em đã ngủ gục trên tay bố mẹ, nằm vật vờ ngay giữa đường cùng gia đình để chờ đợi xem bắn pháo hoa. Nhiều phụ huynh chu đáo hơn khi đem cả mùng mền, chiếu gối trải sẵn ra để các con ngủ, còn mình vẫn tranh thủ tám chuyện, đợi đến 0h sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất để cùng nhau chúc mừng năm mới.

Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới - Ảnh 5.

Một số người lớn cũng tỏ ra mệt mỏi.

Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới - Ảnh 6.

Bé gái nép sát vào mẹ mệt mỏi.

Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới - Ảnh 7.

Ngồi buồn bã bên thành cầu.

Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới - Ảnh 8.

Ngủ gục trước giờ khắc đón năm mới.

Theo chị Trần Thị Tuyết Nhung (ngụ Q.3) cho biết vì có 2 con nhỏ nên chị đã mua sẵn mùng mini để cho các con vào ngủ, tránh tình trạng muỗi cắn. "Biết trước hai đứa con sẽ không chịu được đến 12h đêm nên chị đã mua sẵn, mình coi bắn pháo hoa cũng an tâm hơn. Những giờ phút như thế này rất tuyệt vời, chỉ mong một năm mới mọi sự như ý, cả gia đình được mạnh khỏe", chị Nhu vui vẻ nói.

Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới - Ảnh 9.

Bé trai gục trên vai mẹ.

Bố mẹ đem cả mùng mền, trải chiếu ru con ngủ để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới - Ảnh 10.

Thời gian chờ đợi là quá lâu.

Trong khi đó, nhiều trẻ em khác phải ngồi vất vưởng, ngủ gục trên vai bố mẹ trông rất tội nghiệp. Cảnh chen chúc nhau để chọn một vị trí đẹp xem bắn pháo hoa cũng đang diễn ra, không khí tại TP.HCM vô cùng náo nhiệt.

Chia sẻ