Biết mình khó qua khỏi, người đàn ông quyết định tổ chức hôn lễ với vợ ngay trên giường bệnh

Hiểu Mai,
Chia sẻ

Họ chỉ có quãng thời gian làm vợ chồng ngắn ngủi trước khi vĩnh viễn xa nhau mãi mãi.

Diane Jones và Jeremy Meazey lần đầu trao đổi tin nhắn qua một ứng dụng hẹn hò online. Cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung và phản ứng hóa học cũng xảy ra rất mạnh mẽ từ đó. 

Diane, đến từ Cardiff, xứ Wales, cho biết: "Ngay khi gặp nhau trong buổi hẹn vào ngày Lễ Tình nhân, chúng tôi trò chuyện 5 tiếng đồng hồ và trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức". 

Không lâu sau đó, người bạn trai cũng đăng một dòng trạng thái: "Tôi đã gặp được giấc mơ của mình". Trong quá trình hẹn hò, cặp đôi bất ngờ nhận ra sợi dây định mệnh đã sớm xuất hiện trước đây. Họ có nhiều bạn chung trên mạng xã hội nhưng chưa bao giờ để ý đến nhau. 

Hơn thế, Diane còn lớn lên trên cùng con phố với bạn thân nhất của Jeremy là Ian và con gái của Jeremy cũng đang thuê một căn hộ do cô làm chủ. 

Vào ngày 28/5/2018, khi đang cùng thưởng thức một ly rượu vang trong khu vườn đầy nắng sau nhà, cả hai lên ý tưởng về việc chuyển đến sống chung. Jeremy nói với bạn gái rằng cô đã khiến anh rất hạnh phúc và cầu hôn cô. 

Biết mình khó qua khỏi, người đàn ông quyết định tổ chức hôn lễ với vợ ngay trên giường bệnh - Ảnh 1.

Cặp đôi đã có câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.

Một năm sau, Jeremy đến gặp bác sĩ về căn bệnh đau lưng và được giới thiệu đến bệnh viện kiểm tra. Sau một thời gian chờ kết quả xét nghiệm, họ đau đớn nhận ra dạ dày của anh đang chứa những tế bào ung thư. Anh phải nhập viện để điều trị ngay lập tức. 

Tình hình sức khỏe ngày càng xấu đi và quá trình hóa trị bị trì hoãn vì vậy, vào tháng 5/2019, các bác sĩ thông báo rằng anh phải đến một nhà tế bần. 

Diane cho biết: "Lúc đầu tôi cảm thấy sợ nhưng khi biết đó là điều đúng đắn, chúng tôi quyết định đưa Jeremy đến nhà tế bần Penarth vào ngày hôm sau. Các nhân viên rất đáng yêu khiến anh rất vui và việc trị bệnh trở nên dễ dàng hơn. Ban đầu việc ăn uống có vẻ tốt nhưng anh vẫn dần yếu đi". 

Biết mình khó qua khỏi, người đàn ông quyết định tổ chức hôn lễ với vợ ngay trên giường bệnh - Ảnh 2.

Đến tháng 6, biết rằng mình khó qua khỏi, anh ngỏ ý muốn kết hôn với bạn gái. Trong lúc họ đang loay hoay không biết liệu có thể tổ chức được đám cưới hay không, một y tá tình cờ nghe được điều đó và đề xuất một hôn lễ ngay tại nhà tế bần. 

4 ngày sau, vào ngày 15/6/2019, tất cả 15 người bạn thân và gia đình đã tham dự đám cưới của cả hai. Họ giúp cặp uyên ương chuẩn bị mọi thứ. Hai chiếc giường được đẩy sát vào nhau với tấm biển "Vừa kết hôn" treo phía sau cùng những trái tim nằm rải rác. 

Cô dâu tiết lộ: "Mặc dù Jeremy đã gầy đi nhiều nhưng chúng tôi vẫn tìm cách mặc cho anh ấy một bộ vest, còn tôi mua một chiếc váy mới màu đỏ. Khi tôi bước vào cùng anh trai, chồng tôi đã khen tôi thật xinh đẹp". 

Cô nói thêm: "Tôi cũng từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú và hoàn thành hóa trị. Khi gặp chồng mình, tôi đã nghĩ cuộc sống sau này sẽ thật hoàn hảo. Anh ấy luôn chu đáo, không bận tâm đến bất cứ một vết sẹo nào trên người tôi. Đây là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp nhưng có lẽ ông trời lại muốn cả hai gặp nhau sớm hơn ở một thế giới khác".

Biết mình khó qua khỏi, người đàn ông quyết định tổ chức hôn lễ với vợ ngay trên giường bệnh - Ảnh 3.

Đám cưới được tổ chức trên giường bệnh.

Trong những ngày tiếp theo, hai người luôn ngủ cùng và nắm tay nhau cả đêm. Lúc 4 giờ 55 phút một buổi sáng, cô tỉnh dậy và thấy anh đang nhìn mình trìu mến. Cô hỏi anh muốn uống nước không và đi lấy một ít. 

Khi cô quay lại, Jeremy như đang cố gắng nói điều gì đó nhưng anh đã quá yếu và ra đi thanh thản. Được biết, một y tá đã nhìn thấy cảnh anh hôn vợ mình và theo dõi cô cả đêm. Có lẽ anh muốn nhìn thấy cô thức dậy lần cuối rồi mới yên lòng nhắm mắt. 

Sau khi Jeremy qua đời, Diane trồng một bụi hoa hồng trong vườn nơi cô được chồng cầu hôn. Hoa nở vào đúng ngày tang lễ khiến người phụ nữ càng chắc chắn rằng mình nhìn thấy khuôn mặt anh trong những cánh hoa. 

"Những bông hoa nhỏ chính là niềm an ủi và khiến tôi cảm thấy chồng luôn ở bên mình. Tôi cũng thay đổi kích thước chiếc nhẫn cưới bạch kim và đeo nó hằng ngày. Mặc dù ngày tháng không dài như mong đợi nhưng nó đặc biệt với cả hai chúng tôi. Người ở lại sẽ nhớ anh ấy và Jeremy luôn ở trong trái tim chúng tôi", cô tâm sự.

Có thể thấy, tình yêu xảy đến có khi thật chóng vánh. Điều quan trọng là hãy luôn dành điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu nhất trên trời.

Chia sẻ