Biên tập viên tử vong vì làm việc quá sức, căng thẳng kéo dài

Hồng Nam,
Chia sẻ

Cô Wang Yashan, 28 tuổi đã tử vong vì căn bệnh ung thư gan quái ác, có liên quan đến tình trạng mệt mỏi do làm việc quá sức.

Công việc hàng ngày của cô Wang Yashan là viết tin bài và biên tập chúng nhưng vào ngày thứ 4 (18/5) vừa qua, cô lại trở thành nhân vật xuất hiện trên các trang báo khi cái chết bất ngờ của cô khiến dư luận xôn xao.

Cô Wang, 28 tuổi, qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Trên tài khoản Weibo cá nhân, cô từng chia sẻ rằng căn bệnh ung thư của mình có liên quan đến mệt mỏi mãn tính gây ra bởi những căng thẳng trong công việc và thói quen thường xuyên thức khuya.

"Tôi là một ví dụ", đó là dòng chia sẻ cô Wang đã viết lên trang mạng xã hội Weibo hồi đầu tháng trước, khi cô đăng lại một bài báo của Peopel's Daily về mối quan hệ giữa việc mệt mỏi lâu năm và nội tạng mà cuối cùng có thể dẫn đến ung thư.

Cô Wang đang làm việc cho NetEase, chi nhánh Hà Bắc. Đây là công ty Internet hàng đầu Trung Quốc có thế mạnh về dịch vụ truyền thông. Công ty đã chính thức thông báo cái chết của cô Wang trên tài khoản Weibo của công ty. Tuy nhiên, họ không đưa ra bất cứ nhận xét nào về bài đăng của cô Wang ám chỉ cái chết của cô là do làm việc quá sức với khối lượng công việc quá nặng nề.

làm việc
Cô Wang làm biên tập viên tin tức, luôn trong tình trạng luôn căng thẳng và mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

cường độ

Bài viết cô Wang chia sẻ ám chỉ căn bệnh ung thư của cô liên quan đến làm việc quá sức.

Trước khi tử vong, vào ngày 17/4, cô Wang đã chia sẻ một báo cáo liên quan đến việc ung thư là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Trung Quốc. Đó cũng chính là chia sẻ cuối cùng của cô trên mạng xã hội.

Sự ra đi của cô Wang đã trở thành một vấn đề thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, làm nổ ra cuộc tranh luận giữa công việc áp lực với sự liên quan đến căn bệnh ung thư và có rất nhiều nhà báo quan tâm đến vấn đề này.

Xu Fengli, một người đang làm việc cho truyền hình song ngữ nói rằng cái chết của cô Wang là một lời cảnh báo cho những người làm việc quá sức trong suốt 24h hàng ngày.

"Hôm nay, trên những trang báo tôi theo dõi đều tràn ngập thông tin về cái chết của nữ biên tập viên này. Đối với những người như tôi, việc chúng tôi làm thêm giờ là điều phổ biến, chúng tôi không có thời gian để ngủ. Tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Trong thời gian này, tôi sẽ dừng công việc của tôi sớm hơn và lên giường đi ngủ", Xu nói.

Trong khi đó, hàng ngàn người cũng đã bình luận trên các phương tiện truyền thông xã hội và hầu hết họ để phản ánh tình trạng căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

"Chia buồn với cô gái. Hy vọng sẽ không có bất kỳ ai như thế và không có làm thêm giờ", @Gushendabiange bình luận trên Weibo.

"Hãy trân trọng cuộc sống của bạn. Đừng để cơ thể của bạn rơi vào tình trạng cạn kiệt năng lượng", @Xiangniannafeng bình luận. 

"Chúng ta cần phải sống chậm lại. Chúng ta cần có một cuộc sống thoải mái hơn", @ Shanshui6355 viết.
Nguồn: CCTV
Chia sẻ