Bị gia đình bỏ rơi khi chưa tròn 2 ngày tuổi vì mắc bệnh hiếm gặp, cuộc sống sau 37 năm của “cậu bé mặt chim” khiến ai nấy đều ngỡ ngàng

THANH TÂM,
Chia sẻ

Mắc hội chứng hiếm khiến khuôn mặt bị biến dạng nhưng cuộc sống hiện tại của Jono Lancaster lại khiến không ít người phải khâm phục.

Ngay từ khi mới chào đời vào tháng 10/1985, tại Anh cậu bé Jono Lancaster đã được chẩn đoán là sở hữu thể chất có phần khác biệt với các trẻ em khác.

Bị gia đình bỏ rơi khi chưa tròn 2 ngày tuổi vì mắc bệnh hiếm gặp, cuộc sống sau 37 năm của “cậu bé mặt chim” khiến ai nấy đều ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Jôn từng được gọi với biệt danh "cậu bé mặt chim"

Theo đó, Jono được cho là mắc hội chứng Treacher Collins, một dạng rối loạn gen di truyền hiếm gặp với tỷ lệ 1/50.000. Căn bệnh này khiến cho sự phát triển cơ mặt của một người bị ảnh hưởng và gây dị dạng ở nhiều bộ phận như phần mắt, tai, đầu,...

Đáng tiếc thay, cha mẹ của Jono đã không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này và quyết định từ bỏ quyền nuôi con chỉ sau 36 giờ kể từ khi Jono chào đời. Cặp đôi lúc đó mới chỉ ngoài 20 tuổi này thậm chí còn không muốn những người còn lại trong gia đình gặp Jono dù chỉ một lần.

Được nuôi lớn trong tình yêu 

May mắn thay, sau khi bị cha mẹ để bỏ rơi, Jono đã được một người phụ nữ tốt bụng tên Momma Jean nhận nuôi khi mới được 2 tháng tuổi, bất chấp ngoại hình khác biệt hay bất kỳ định kiến nào về Jono. Tình yêu thương vô bờ bến cùng sự che chở đã bù đắp cho Jono những điều bất công mà anh gặp phải. Chia sẻ về mẹ nuôi của mình, Jono cho biết:

"Mẹ đã làm một công việc tuyệt vời để bảo vệ tôi. Cô ấy luôn nói với tôi rằng lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cô ấy đã không thể không mỉm cười ."

Bị gia đình bỏ rơi khi chưa tròn 2 ngày tuổi vì mắc bệnh hiếm gặp, cuộc sống sau 37 năm của “cậu bé mặt chim” khiến ai nấy đều ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Anh được nhận nuôi bởi người phụ nữ tốt bụng

Dù thực tế phũ phàng về việc bị cha mẹ ruột bỏ rơi, Jono cho rằng mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn sau khi được nhận làm con nuôi vì mẹ anh luôn là nơi trú ẩn an toàn khỏi thế giới bên ngoài.

"Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, kiểu tình yêu siêu phàm của người mẹ!"- Jono đăng tải những lời nhắn đầy yêu thương dành cho mẹ nuôi.

Hành trình chấp nhận bản thân

Mặc dù nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ nuôi nhưng từ khi còn nhỏ, Jono đã phải đấu tranh rất nhiều với những gì liên quan đến ngoại hình đặc biệt của mình. Phải cho đến tận năm 20 tuổi, anh mới bắt đầu chấp nhận diện mạo của mình và bỏ bớt sự ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Tôi luôn sống lạc quan. Mọi người cứ nhìn vào bề ngoài của tôi và đánh giá thấp tôi nhưng tôi sẽ chứng minh rằng họ sai. Tôi tự hào về bản thân mình và những gì mà tôi đạt được. Hội chứng Treacher Collins đã tạo nên tôi của ngày hôm nay" - Jono khẳng định.

Jono học được cách chấp nhận bản thân sau nhiều năm

Dù mất rất nhiều thời gian để chấp nhận con người mình nhưng giờ đây, cuộc sống của "cậu bé mặt chim" ngày nào lại khiến không ít người khâm phục và ngưỡng mộ. Theo đó, sau khi tốt nghiệp ngành khoa học thể thao ở trường đại học, Jono đã bắt đầu làm việc với tư cách huấn luyện viên cá nhân tại phòng tập.

Bên cạnh đó, anh còn dùng chính câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho nhiều người, nhiều trẻ em mắc hội chứng tương tự với anh. Thậm chí, chàng trai này còn đi khắp nơi để diễn thuyết, xuất bản tự truyện, đảm nhận cả vai trò người mẫu và sở hữu tài sản ròng lên tới 1 triệu USD, theo trang Networth Post.

Jono tích cực giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh giống anh

Khi những điều tồi tệ xảy ra với bạn thì sẽ luôn có những yêu thương khác bù đắp lại cho bạn những tổn thương. Với Jono, điều này đúng hơn bao giờ hết khi anh đã nhận được sự yêu thương và truyền năng lượng tích cực cho rất nhiều số phận kém may mắn khác.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Jono cho biết: "Họ (cha mẹ đẻ) đã mang tôi đến thế giới này. Tôi cần phải sống cuộc sống mà họ đã cho tôi. Đó là một hành trình dài để đến nơi tôi đang ở. Tôi đang ở một nơi hạnh phúc và vui vẻ."

Nguồn: Daily Mail, Instagram NV

Chia sẻ