Tìm thấy một nửa của mình, vì người kia mà cố gắng, chị Ngân và bạn trai càng nỗ lực thoát khỏi bốn bức tường để cùng làm việc, chăm sóc cho gia đình của nhau.
Sau khoảng 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Chi (26 tuổi, quê Phan Thiết, Bình Thuận) đã được về với gia đình. Trong ngày xuất viện, mẹ trẻ 2 con đã làm một việc vô cùng ý nghĩa.
Đến thăm mẹ đang oằn mình trên giường bệnh, bé Thủy Tiên khóc ngất khi thấy gương mặt mẹ biến dạng vì bị chính cha ruột của mình nhẫn tâm dùng xăng đốt.