Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại Myanmar khi nước này ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới trong ngày 8/7.
Mỗi ngày trôi qua, dư luận thế giới lại ám ảnh với những câu chuyện đầy xót xa giữa "tâm chấn Covid-19" ở Ấn Độ, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh.
Nhà chức trách Ấn Độ phải cố gắng để đưa bình dưỡng khí đến các bệnh viện điều trị Covid-19, trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao nhất thế giới liên tiếp trong 3 ngày.
Bệnh viện Nhi Đồng 2 hiện có hơn 100 bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng và không may đã có 2 bé tử vong khiến nhiều cha mẹ càng thêm lo lắng. Do phòng bệnh quá tải, hàng trăm người lớn và trẻ em phải trải chiếu, mắc võng nằm la liệt ngoài hành lang.
Dưới nhiệt độ trên dưới 40 độ C tại Hà Nội vào buổi trưa, những ngày gần đây, nhiều người nhà bệnh nhân phải vạ vật nằm ở hành lang, dưới bóng cây… để tránh nóng.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 TP.HCM trong những ngày qua, số bệnh nhi tới khám tăng kỉ lục, bệnh viện quá tải. Nhiều phụ huynh đã biến hàng lang, cầu thang thành giường bệnh "dã chiến" cho con.