Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và hành trình đồng hành cùng hơn 10.000 cặp vợ chồng hiếm muộn đón những em bé khỏe mạnh
"Em sẽ không chuyển phôi lần thứ 10, anh đi lấy vợ khác đi", chị Trang kể về chặng đường 10 năm "tìm con" đẫm nước mắt trong chương trình chia sẻ "Điều kỳ diệu của Ba Mẹ" do IVF Tâm Anh tổ chức.
Trong suốt gần 10 năm ngược xuôi từ Bắc vào Nam điều trị hiếm muộn, chị Phạm Kiều Trang và anh Đoàn Văn Kiên, ngụ Thanh Hóa từng 4 lần thụ tinh nhân tạo (IUI), 5 lần thụ tinh ống nghiệm (IVF) với 9 lần chuyển phôi nhưng vẫn chưa một lần được làm cha mẹ.
Với chị, đó là một hành trình dài hao tổn không chỉ tiền bạc mà còn là sức khỏe. Nhưng hàng trăm mũi tiêm đâm vào người vẫn không ám ảnh bằng những lời gièm pha từ xã hội. "Đến con chó nó còn biết đẻ, thế mà người lại không biết đẻ", câu nói như cắt vào lòng chị. "Người ta thường chuyển phôi một lần, hai lần, ba lần thất bại đã nản lòng. Còn tôi, đến lần thứ 7 mới chịu nản", chị nói.
Trong lần chuyển phôi thứ 8, chị đã viết đơn xin mang thai hộ nhưng bệnh viện từ chối do hai vợ chồng đều bình thường. Lần chuyển phôi thứ 9 thất bại, chị tuyệt vọng nói với chồng: "Em sẽ không chuyển phôi lần thứ 10, anh đi lấy vợ khác đi".
Anh Kiên không đồng ý, thuyết phục chị làm IVF thêm một lần nữa, nếu không thành sẽ xin con nuôi. Năm 2023, anh chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh HCM để "thử lần cuối". Câu nói của PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản "Chúng tôi đang làm tất cả những gì tốt nhất để chị được làm mẹ" cùng sự kiên định của người chồng đã khiến chị quyết tâm chuyển phôi lần thứ 10.
Chị được kích thích buồng trứng, thu được 11 noãn, nuôi được 1 phôi ngày 5 và 2 phôi ngày 6 trung bình. Bác sĩ chỉ định bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) và chuyển 2 phôi ngày 6 trung bình. Và rồi chiếc que thử thai lần đầu tiên hiện lên hai vạch diệu kỳ, beta HCG 32,95 mIU/ml, chị chính thức được làm mẹ.

Chị Kiều Trang bên con gái nhỏ, là "quả ngọt" của IVF Tâm Anh Hà Nội sau hành trình 10 năm "tìm con". Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Có lẽ, với nhiều phụ nữ, việc được làm mẹ là một thiên chức tự nhiên. Nhưng với chị Phan Nguyễn Ngọc Hằng, 42 tuổi, ở TP.HCM, điều đó lại trở nên quá xa xỉ. 14 năm kết hôn, chị trải qua 14 lần chuyển phôi thất bại không rõ nguyên nhân, thêm 4 lần chuyển phôi từ trứng hiến tặng, chị vẫn chưa được làm mẹ. Nhiều người khuyên vợ chồng "nên ly hôn, biết đâu có con" khiến "tim chị đau nhói như bị bóp nghẹt".
"Em xin trứng cũng được, miễn là đậu thai và được làm mẹ", lời khẩn cầu của người phụ nữ 18 lần chuyển phôi thất bại khiến ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (số 2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) trăn trở. Suốt 20 năm điều trị cho hàng chục ngàn gia đình hiếm muộn, ba điều bác sĩ Như không bao giờ muốn tư vấn cho người bệnh là "xin trứng, xin tinh trùng và mang thai hộ".
"Mỗi bên buồng trứng của em chỉ ghi nhận một nang noãn, nhưng còn noãn là còn hy vọng. Chị và các chuyên viên phôi học sẽ làm mọi cách tốt nhất giúp vợ chồng em có con", câu nói của bác sĩ Như khiến chị Hằng bừng tỉnh và nhen nhóm hy vọng.

Ở tuổi gần 80, bố chồng chị Hằng cũng là một cựu chiến binh hạnh phúc khi lần đầu được bế cháu nội vào lòng. Ảnh: Hoài Thương.
Sau 3 chu kỳ gom trứng, tạo phôi và nuôi trong hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo, chị được 6 phôi tốt. Trước khi chuyển phôi, bác sĩ Như soi buồng tử cung, điều trị dứt điểm tình trạng viêm, ứ dịch. Chị đã mang thai ngay lần đầu chuyển phôi tại IVF Tâm Anh TP.HCM.
Câu chuyện của chị Trang và chị Hằng là hai trong hàng trăm điều kỳ diệu được chia sẻ trong chương trình "Điều kỳ diệu của Ba Mẹ" diễn ra từ ngày 1-31/5/2025 nhân kỷ niệm 18 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh).
Trong gần hai thập kỷ, Hệ thống IVF Tâm Anh đã đồng hành cùng hơn 10.000 vợ chồng hiếm muộn đón những em bé khỏe mạnh, trong đó rất nhiều trường hợp lớn tuổi, dự trữ buồng trứng (AMH) thấp, thất bại chuyển phôi nhiều lần, vô sinh hàng thập kỷ... Đặc biệt, hàng trăm kiều bào, người nước ngoài từ Mỹ, Đức, Úc, Canada, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Malaysia, Lào… đã đến điều trị và thành công đón con yêu.

Hệ thống phòng "lab-trong-lab" hiện đại tại IVF Tâm Anh giúp tăng tỷ lệ nuôi cấy phôi chất lượng tốt, tăng cơ hội có thai. Ảnh: Nguyễn Thắng
Hệ thống IVF Tâm Anh là đơn vị sở hữu phòng lab nuôi cấy phôi với thiết kế "lab-trong-lab" tiêu chuẩn ISO 5 hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Đặc biệt, phần mềm AI tích hợp trong hệ thống nuôi cấy phôi giúp nuôi cấy và lựa chọn phôi chất lượng cao nhất, tăng tỷ lệ thành công. Thống kê năm 2024 cho thấy tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình tại Hệ thống IVF Tâm Anh lên đến 78,7%; ở phụ nữ dưới 35 tuổi tỷ lệ này gần 85%; với những trường hợp ngoài 40 tuổi, con số này lên đến 48,2%.
"Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh" nằm trong Chuỗi sự kiện "IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo điều diệu kỳ" đã thu hút khoảng 4.000 gia đình đăng ký tham gia tại TP.HCM (ngày 1/6). Khách tham dự sẽ được gặp gỡ các chuyên gia trong Tọa đàm "Vô sinh không vô vọng", khám vô sinh hiếm muộn miễn phí; khám sức khỏe miễn phí cho các em bé IUI/IVF tại IVF Tâm Anh; chiêm ngưỡng "Công nghệ đỉnh cao trong Hỗ trợ sinh sản" và sách ảnh quy tụ nhiều em bé IUI/IVF; các hoạt động giải trí cho bé... Độc giả xem thêm thông tin và đăng ký tham dự tại đây.