Sau hơn 15 giờ nỗ lực tìm kiếm không nghỉ xuyên đêm dưới điều kiện thời tiết mưa rét khắc nghiệt, trưa ngày 17/12, lực lượng Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su về với gia đình an toàn.
Nghe tiếng trẻ em khóc, ông Nằng bước chậm rãi lần theo tiếng khóc rồi phát hiện bé trai ngồi trong bụi sắn trong trạng thái mệt lả, không đứng dậy được.
Cháu Đ.V.L (sinh năm 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang) cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 (âm lịch) tại nhà họ hàng, trên đường về cháu rẽ sang hướng khác rồi mất tích bí ẩn.