Khi gặp lại cháu Lâm, gia đình không nhận ra vì cháu gầy gò, xanh xao, phải đến khi cháu giơ tay ra, cất tiếng gọi “mẹ”, cả nhà vỡ òa trong vui mừng rồi ôm nhau khóc nức nở.
Nghe tiếng trẻ em khóc, ông Nằng bước chậm rãi lần theo tiếng khóc rồi phát hiện bé trai ngồi trong bụi sắn trong trạng thái mệt lả, không đứng dậy được.
Cháu Đ.V.L (sinh năm 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái) bị lạc vào rừng. Sau 4 ngày tích cực tìm kiếm, chính quyền và người dân đã tìm thấy cháu bé.
Cháu Đ.V.L (sinh năm 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang) cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 (âm lịch) tại nhà họ hàng, trên đường về cháu rẽ sang hướng khác rồi mất tích bí ẩn.
Thông tin từ lãnh đạo xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, địa phương đang huy động hơn 100 người tìm kiếm cháu bé nghi đi lạc trong rừng sâu.