Bé trai 5 ngày tuổi trở thành "em bé già nhất hành tinh" phá kỷ lục thế giới
Thaddeus, bé trai sinh ngày 26/7 tại bang Ohio (Mỹ), vừa chính thức trở thành "em bé già nhất thế giới", không phải vì tuổi tác của em, mà bởi em được sinh ra từ một phôi thai đã được đông lạnh từ năm 1994.
Cặp vợ chồng Lindsey (35 tuổi) và Tim Pierce (34 tuổi) từng vật lộn suốt gần 8 năm để tìm cách có con. Sau nhiều nỗ lực thất bại, họ quyết định "nhận nuôi" một phôi thai, lựa chọn đang dần phổ biến tại Mỹ trong những năm gần đây. Nhưng điều họ không ngờ là phôi thai mà họ chọn đã được tạo ra từ ba thập kỷ trước, vào tháng 5/1994.
Phôi thai 30 năm tuổi, hành trình từ “hy vọng dang dở” đến kỳ tích y học
Câu chuyện bắt đầu từ vợ chồng bà Linda Archerd (nay 62 tuổi), người đã trải qua quy trình thụ tinh ống nghiệm (IVF) vào năm 1994 sau nhiều năm không thể có con tự nhiên. Khi đó, bác sĩ đã tạo được 4 phôi thai khỏe mạnh, và một trong số đó đã mang lại cho bà một cô con gái, hiện nay đã 30 tuổi.
Ba phôi thai còn lại được bà giữ lại với hy vọng có thêm con. Nhưng cuộc sống không như mong đợi: sau khi ly hôn, bà Linda được toàn quyền quyết định với các phôi thai này – và bà chọn cách cao cả: cho đi.

“Tôi gọi chúng là ba hy vọng nhỏ của mình. Tôi luôn tha thiết muốn có thêm con, nhưng nếu không thể, tôi nghĩ cách đúng đắn nhất là để ai đó khác có cơ hội làm cha mẹ”, bà Linda chia sẻ.
Vì đã bị đông lạnh quá lâu, những phôi này được xếp vào diện "khó tìm người nhận nuôi", và được chuyển vào chương trình Snowflakes Open Hearts, một dự án chuyên hỗ trợ các phôi thai có tuổi đời cao hoặc ít khả năng thành công.
Nhiều năm sau, vợ chồng nhà Pierce đăng ký tham gia chương trình Snowflakes và được chọn cấy phôi thai của bà Linda. Kết quả, họ đón chào Thaddeus, bé trai được hình thành từ phôi thai đã "ngủ đông" suốt 30 năm trong phòng thí nghiệm.
“Chúng tôi hoàn toàn ngỡ ngàng khi được bế con trên tay. Cảm xúc thật khó tả… Dù ca sinh khá vất vả, hai mẹ con đều ổn”, chị Lindsey kể lại với tạp chí MIT Technology Review. “Chúng tôi không nghĩ mình sẽ phá kỷ lục gì. Mục tiêu duy nhất chỉ là được làm cha mẹ”.
Còn với bà Linda, “người mẹ sinh học” của Thaddeus, cảm giác chứng kiến đứa trẻ chào đời sau 30 năm lại khiến bà nghẹn ngào: “Mọi thứ thật siêu thực… đến giờ tôi vẫn thấy khó tin”.

Từ tranh cãi đạo đức đến bước tiến của y học
Trên thực tế, các quy trình IVF thường tạo ra số lượng phôi nhiều hơn mức cần thiết, dẫn đến hàng triệu phôi thai đang bị trữ đông trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong số này được chuyển phôi thành công.
Bác sĩ John Gordon, người thực hiện ca chuyển phôi cho nhà Pierce, hiện đang theo đuổi sứ mệnh giảm số lượng phôi đông lạnh bị lãng quên. “Mỗi phôi thai đều xứng đáng có cơ hội sống. Phôi duy nhất không thể trở thành em bé khỏe mạnh chính là phôi không bao giờ được chuyển vào tử cung”.
Trước đó, kỷ lục "em bé già nhất" thuộc về một cặp song sinh chào đời năm 2022 từ hai phôi thai cũng được đông lạnh suốt 30 năm. Nhưng với Thaddeus, lần đầu tiên trong lịch sử y học, một phôi thai từ năm 1994 được chuyển thành công và sinh ra khỏe mạnh vào năm 2025, mở ra chương mới đầy hy vọng cho hàng triệu gia đình hiếm muộn.
Ca sinh này không chỉ là kỳ tích của khoa học mà còn là minh chứng cho sự sống có thể bắt đầu từ một tia hy vọng nhỏ bé, dù bị đóng băng suốt cả thế hệ.
Nguồn và ảnh: Daily Mail