Bé sơ sinh bị vùi trong vườn cao su: Phát hiện kỳ diệu khi thấy chú chó dùng chân cào dưới đất

Hương Trà (T/h),

Khi nghe lại hành trình phát hiện bé sơ sinh bị vùi lấp trong vườn cao su, nhiều người đã không thể kìm được nước mắt.

Vụ phát hiện bé sơ sinh bị vùi lấp trong vườn cao su khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 21 giờ ngày 8/12, anh Rơ Lan Bik-công nhân Đội sản xuất Ia Mơ thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị vùi lấp trong lô cao su.

Nhớ lại thời điểm phát hiện ra bé sơ sinh, chia sẻ trên báo Gia Lai online, anh Bik cho hay lúc đó anh có nghe tiếng tiếng kêu lạ cùng tiếng chó sủa khá kỳ lạ nên cầm đèn pin đi kiểm tra xem. "Tới nơi, tôi thấy con chó đang dùng chân cào cào dưới đất và nhìn thấy chân tay cùng mặt cháu bé lộ ra tím tái. Tôi hoảng hốt quá nên cùng anh em trong đội bới đất đưa cháu vào nhà chăm sóc”, anh Bik trả lời trên báo Gia Lai.

Theo anh Bik, thời điểm trên, khu vực này đang có gió lạnh, thời tiết khoảng 16 độ C. Trẻ sơ sinh được xác định là bé gái và vẫn còn dây rốn. Các công nhân tại đây đã ủ ấm cho cháu, đồng thời báo tin cho lực lượng Công an địa phương.

Bé gái sơ sinh đã được tiêm kháng sinh để phòng nhiễm trùng, thở ô xy và truyền dịch nuôi dưỡng.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Mơ phối hợp với Trạm Y tế xã cử lực lượng khẩn trương đến hiện trường trong đêm. Công an xã Ia Mơ cũng liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để tổ chức quyên góp tã sơ sinh và sữa cho em bé. Đồng thời, sử dụng phương tiện khẩn trương đưa cháu bé vượt khoảng 100 km từ vùng biên giới đến cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh vào khoảng 0h20' ngày 9/12. Công an xã Ia Mơ cũng cử 2 cán bộ, chiến sĩ túc trực tại Bệnh viện để kịp thời hỗ trợ.

Công an xã Ia Mơ đang làm việc với người chứng kiến, người liên quan, xác định hiện trường, thu thập, xác minh thông tin về vụ việc. 

Chia sẻ