Sau khi cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư, khi về nhà, cô con gái 3 tuổi của anh Nguyễn Ngọc Mạnh hỏi rằng: "Bố Mạnh ơi, bố là siêu nhân à?". Lúc đấy, anh cũng giật mình bảo: "Không, bố chỉ là bố của con thôi".
"Tôi chờ đến ngày cháu ra viện, tôi sẽ đến thăm cháu. Tôi cũng muốn nhận cháu làm con nuôi nếu gia đình cháu đồng ý. Với tôi có càng nhiều con thì càng tốt", anh Mạnh tâm sự.
Là một giáo viên nên vợ anh Mạnh dạy con khá nghiêm khắc, chuẩn chỉnh. Chị uốn nắn con từ những hành động nhỏ nhặt nhất.
Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong những phim ca ngợi siêu anh hùng của điện ảnh thì giờ đây lại xuất hiện trong đời thực, ở ngay Hà Nội. Nhiều người dùng mạng đã vẽ chân dung "siêu nhân" chở hàng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư thay lời cảm ơn đến anh!
Ngay sau khi thông tin bé gái rơi từ tầng 12 chung cư được 1 người đàn ông cứu sống, người dùng mạng đã lập tức tìm danh tính "người hùng", cũng từ đây, số lượng like, bình luận ở các bài viết trên trang cá nhân của anh Mạnh tăng nhanh chóng!
Tình huống trẻ rơi từ chung cư xuống đất tử vong đã xảy ra khá nhiều, bố mẹ cần hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho con mình.
Nghe tin con gái gặp nạn, bố mẹ nạn nhân vội vã chạy về hiện trường. Chứng kiến cảnh tượng trên hai vợ chồng trẻ gào khóc thảm thiết khiến ai cũng đau lòng.
Bé gái 6 tuổi được xác định đã rơi từ tầng 12 chung cư cao tầng ở trong ngõ Hoàng Ngân, phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong.