Bất ngờ vì cô Hiệu phó Văn Thùy Dương - con gái út cố PGS. Văn Như Cương xác nhận mang thai đôi ở tuổi 47

Lynk,
Chia sẻ

Bà mẹ U50 cũng tiết lộ sẽ lâm bồn vào khoảng tháng 1 năm sau, với nỗi lo lắng không biết 2 bé sinh đôi của mình sẽ xưng hô với cháu nội như thế nào (!)

Cách đây 3 tháng, cô Văn Thùy Dương - con gái út cố nhà giáo Văn Như Cương đã úp mở chuyện có bầu trên trang cá nhân khiến nhiều người ngạc nhiên tò mò, gửi lời chúc mừng đến cô và gia đình.

Từ sau khi tái giá, con gái út của thầy Văn Như Cương vẫn luôn giữ đời tư kín đáo, ít khi chia sẻ cuộc sống riêng tư lên MXH. Tuy nhiên, vẫn rất nhiều người yêu mến và quan tâm theo dõi cô Văn Thùy Dương, bởi vậy nên khi đọc status mới nhất cô vừa đăng cách đây ít giờ, ai cũng bất ngờ khi cô chính thức xác nhận chuyện mang thai, lần đầu tiên khoe ảnh vòng 2 đã to lên thấy rõ. Đặc biệt hơn, lần làm mẹ thứ 3 này, cô Dương đang mang trong mình một cặp song sinh.

duong1

Con gái út của cố PGS. Văn Như Cương trở thành bà mẹ 4 con ở tuổi 47.

Bà mẹ U50 hạnh phúc viết: "Đứa em ngày nào cũng điện thoại hỏi thăm nhưng lâu không gặp, hôm nay hỏi chị là 'Bụng chị to chưa?'. Mình bèn gửi ảnh cho xem, nó bảo: 'Thế này lúc đẻ thì thành người vuông à?!'. Đọc xong tin nhắn suýt khóc, nhưng một lúc sau đứa bạn ở miền Nam nhắn tin hỏi thăm, hàn huyên một hồi nó bảo mày sướng thật, mình cũng thú nhận là tao chưa lúc nào thấy tao khổ cả, được cái tính nó thế! Khổ một lúc lại quên ngay vì có nhiều cái làm mình sướng ngay được.

Mình thú nhận với nó là chưa bao giờ mình nghĩ là mình đã già nên trót lỡ dại, nhưng may là trót thế lại thành sướng! Nói chuyện xong hai đứa cứ cười rũ với nhau. Cuộc đời khổ mà lại thấy sướng, nghĩ cũng là sướng thật. Lúc nào cũng nghĩ là mình may mắn thì không bao giờ thấy khổ, luôn nghĩ là cái gì đến với mình ắt là nó sẽ phải đến, là lại thấy mọi thứ an lành ngay!

Hôm nay mát trời, up cái ảnh cho mọi người nhớ mặt em, đi đâu còn nhận ra chứ em sắp vuông thật rồi ạ!".

duong

Tuy không nói rõ đang mang bầu tháng thứ mấy, nhưng nhiều chị em đã đoán ra ngay là khoảng tháng thứ 4, bởi cô Dương trả lời bình luận một người bạn rằng cô sẽ "nằm ổ" vào tháng 1 năm sau. Đã trải qua 2 lần sinh nở từ cách đây gần 30 năm nên bà mẹ U50 không sợ hãi việc đi đẻ, nhưng có lẽ "lộc trời" cho thêm 2 đứa con nữa cùng lúc lại khiến cho cô hơi bối rối.

Dù giai đoạn đầu thai kỳ khá mệt bởi sức khỏe không còn tốt như hồi mười tám đôi mươi, tăng đến 7kg, song cô Văn Thùy Dương giữ tâm lý khá thoải mái. Thần sắc của bà bầu trung niên cũng rất tươi tắn, lộ rõ vẻ nhẹ nhàng, an yên. Vô số người đã gửi lời chúc mừng đến cô Dương, đồng thời dặn dò giữ gìn sức khỏe, tẩm bổ thật nhiều khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

duong1

Cô Văn Thùy Dương lo lắng không biết cặp sinh đôi của mình sẽ gọi cháu nội ra sao đây?

Mang thai muộn ở tuổi 47 nhưng thần sắc cô Văn Thùy Dương vẫn trẻ trung đầy sức sống.

Thú vị hơn nữa, chưa đi đẻ mà bà bầu Văn Thùy Dương nảy sinh khá nhiều nỗi lo lắng hài hước, nào là nghĩ đến chuyện đi chơi lên máy bay sẽ phải "cắp nách" 2 đứa 2 bên, nào là băn khoăn không biết cặp song sinh sẽ xưng hô thế nào với cháu nội Soup, nào là sợ 2 "chú trẻ" sẽ bị cháu Soup bắt nạt tơi bời... Thật tò mò không biết cháu sinh đôi của cố nhà giáo Văn Như Cương sẽ thế nào đây?

Chia sẻ