Một năm đã trôi qua kể từ khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines ngày 8/11/2013, làm hơn 7.350 người thiệt mạng và mất tích. Thành phố Tacloban, nơi bị tàn phá nặng nề nhất, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.
Dù lâm bồn ngay bên lề đường, trong điều kiện thiếu thốn, mất vệ sinh nhưng thật may mắn là bà mẹ trẻ người Philippine đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Liên Hiệp Quốc dẫn nguồn tin từ chính phủ Philippines cho biết số người thiệt mạng trong bão Haiyan lên tới hơn 4.600 người, cao gần gấp đôi so với thống kê 2.357 trước đó.
Chính phủ Philippines cho biết họ đang đối mặt với thách thức lớn chưa từng thấy hậu bão Haiyan. Chưa bao giờ ở những trung tâm cứu trợ và các bệnh viện nước này lại chứng kiến những thảm cảnh nhức nhối và tuyệt vọng đến như vậy.
Hiện có khoảng hơn 30 người Việt Nam còn sống sót ở TP Tacloban (Philippines) sau cơn bão Haiyan và họ đang ở trong tình trạng nguy kịch vì thiếu lương thực và nước uống. Trước đó ở đây có khoảng 100 người Việt sinh sống, làm ăn.
Những ngày qua khi bão Haiyan áp sát Việt Nam, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ với nhau video clip về một chàng trai đàn và hát “Bão ơi đừng đến nữa, quê tôi nghèo lắm rồi…” được tải lên YouTube trong ngày 10/11.