Trong quá trình thâm nhập, phóng viên đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Để có được máu cho người bệnh đang chờ mổ, không ít người nhà bệnh nhân phải “trả” số máu nếu có “vay” tại bệnh viện Việt Đức. Nếu người nhà không đủ điều kiện để hiến máu, buộc lòng họ phải đi tìm “cò” máu để mua với bất kỳ giá nào.
Hơn 3 năm ở Sài Gòn, bà và đàn cháu nhỏ chỉ ăn cơm trắng, uống nước lã sống qua ngày. Thậm chí, bà còn phải đi bán tóc, bán máu kiếm tiền nuôi cháu, mẹ già.
"Lúc đó, đi bán máu tôi phải thức giấc từ sớm để đi mà không ai nhìn thấy. Người ta biết lại cười cho, hầu hết ai đi bán máu cũng âm thầm lặng lẽ mà đi", bà Sa Khone chia sẻ.
Cha mẹ mất sớm, hoàn cảnh khó khăn, Thông phải đứng ra cáng đáng việc nhà, làm đủ nghề để kiếm sống. Đã có lần, Thông phải bán máu để có tiền nuôi hai em nhỏ.