Băn khoăn về tình yêu sau hôn nhân
Chỉ còn vài ngày nữa là em sẽ lên xe hoa. Mọi thứ đã sẵn sàng, tuy nhiên có một việc khiến em phải đắn đo suy nghĩ.
Đó là chuyện về vợ chồng người bạn của em, mà chuyện tình của họ trước đây em vô cùng ngưỡng mộ.
Ngày còn chưa kết hôn, hai người yêu nhau say đắm bất chấp sự phản đối của bố mẹ cô ấy. Khi bố mẹ cô ấy ngăn cấm, không cho làm đám cưới, cô ấy đã dám bỏ nhà, trốn theo người yêu, đến khi gia đình đăng tin trên báo đồng ý cho hai người lấy nhau, họ mới trở về.
Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, đã mấy năm nay, từ khi hai người chung sống, khi không còn sự ngăn cấm, khi không còn ai cản trở, cứ năm ngày ba trận họ lại lục đục cãi nhau, vợ dỗi chồng bỏ về nhà mẹ đẻ. Đặc biệt, gần đây em còn chứng kiến chồng giơ tay đánh vợ khiến cô ấy ngã lăn ra đất, còn cô ấy thì choang choác chửi chồng...

“Liệu sau hôn nhân có còn tình yêu không? Họ yêu nhau như vậy mà còn...”
Trong đời sống lứa đôi, tình yêu không phai nhạt, cả hai người cùng biết hướng tâm hồn vào một, đó là hạnh phúc.
Khi yêu nhau, cả hai chỉ chăm chăm vào mục đích muốn làm cho đối phương vui và toại nguyện. Nhưng khi cưới nhau rồi, mỗi người lại thấy “cái tôi” của mình to hơn đối phương khiến cho một tình yêu rất đẹp biến thành thảm cảnh gia đình.
Muốn có được hạnh phúc, cả hai vợ chồng phải biết quên mình, coi mình là nhẹ, đặt trách nhiệm lên trên hết. Phải sống bằng lòng vị tha, không ích kỷ, bỏ hẳn lòng hoài nghi, tính tự ái không đúng chỗ.

Phải biết sống vì nhau
Đó là một yếu tố quan trọng nhất trong đời sống lứa đôi. Luôn đặt quyền lợi gia đình lên trên hết. Người chồng phải hiểu mình là trụ cột gia đình – nhiệm vụ là nguồn sinh lực của gia đình, bảo đảm cho vợ con có đời sống đầy đủ.
Người vợ phải đảm đương được vai trò người phụ nữ trong xã hội và người vợ trong gia đình mà lo bảo toàn hạnh phúc, bảo vệ cuộc sống và quyền lợi cho chồng, con ngày thêm tốt.
Sống với nhau bằng tình thương và sự tha thứ
Đó là một thứ tình thương lớn, người vợ và người chồng biết bỏ qua cho nhau, tha thứ cho nhau, khi đã thành vợ chồng phải biết dẹp bỏ sự tự ái cá nhân sang một bên vì nó không còn thích hợp cho tình nghĩa vợ chồng.
Người đời thường thất bại trong tình vợ chồng vì không biết hướng thiện, không biết bỏ qua cho nhau, mà vì cố chấp, bảo thủ những tư tưởng không đâu để rồi cuối cùng tình thương ngày một phai nhạt. Đặc biệt là khi đã có tuổi, hai vợ chồng dễ nảy sinh bất hoà khiến tình thương sứt mẻ, dẫn đến ghét nhau, đánh nhau, xa nhau...
Phải có tính tự lập
Vợ chồng phải biết phân biệt vai trò của mình bằng tinh thần tự lập. Dù là vợ chồng cũng không được sống ỷ lại vào gia đình, ỷ lại vào cha mẹ, ỷ lại vào người khác và ỷ lại vào tài cán cá nhân.
Mỗi người không nên nương tựa vào quyền hạn của người khác, hay vật chất của cha mẹ đâm ra biếng nhác. Nếu gặp chuyện sẽ bối rối, thiếu tính tự lập. Ỷ lại vào cá nhân sẽ trở thành coi thường nhau, khinh nhau, đem lại những hoài nghi và bất mãn trong cuộc sống chung.
Phải có tinh thần phục thiện
Nghĩa là hai vợ chồng phải biết thẳng thắn nhìn vào sự thật, người chồng cũng như người vợ không tự coi mình là hoàn thiện mà lấn át người bạn đời.