Nhiều người cho biết, chỉ đọc bảng liệt kê thôi họ đã thấy chóng mặt.
Mới đọc con số thì giật mình, nhưng nghe lý giải thì cũng khá hợp lý.
Chị Quỳnh cho biết mình từng muốn gửi con về cho ông bà vì kinh tế quá eo hẹp.
Mức chi cho con so với thu nhập của bà mẹ này khiến nhiều người giật mình.
Tâm sự của bà mẹ nhận về hàng trăm ý kiến trái chiều.
Gia đình không mất tiền thuê nhà nhưng quá nặng chi phí học hành của các con.
Dưới bài viết, nhiều phụ huynh đưa ra các ý kiến trái chiều.
Chị Phương cho rằng, học hành là chặng đường dài, chị sẽ lựa chọn phương án phù hợp với quan điểm giáo dục, tài chính cha mẹ và khả năng của con.
Tiết lộ này khiến chị nhận về không ít "gạch đá".
Không phải ai ở thành phố lớn cũng lâm vào cảnh cuối tháng "vò đầu bứt tóc" vì chi tiêu cho con cái.