Bà mẹ khóc ngất sau buổi họp phụ huynh, biết lý do, nhiều người cảnh báo: Tương lai chị sẽ mù mịt vô cùng!
Trước hết bạn là chính mình, sau đó mới là một người mẹ. Bạn còn không yêu bản thân mình, thì làm sao con có thể yêu bạn?
Mới đây, một bài viết trên mạng xã hội Trung Quốc với tiêu đề “Mẹ tôi không đủ xinh đẹp” đã gây tranh luận dữ dội. Câu chuyện bắt đầu từ buổi họp phụ huynh ở trường mẫu giáo. Một người mẹ, lần đầu tiên trang điểm và ăn mặc chỉn chu, đã vô tình nghe con trai không ngớt khen ngợi mẹ của bạn cùng lớp: “Mẹ của bạn A đẹp hơn cả mẹ con.”
Ban đầu, chị chỉ trêu con: “Vậy để mẹ bạn A làm mẹ của con nhé?”. Nhưng câu trả lời ngây thơ của con khiến chị chạnh lòng: “Con vừa muốn vừa không muốn. Mẹ là do con chọn từ trên trời, nhưng những người mẹ đẹp đều bị chọn hết rồi, nên con chỉ có thể chọn mẹ thôi.” Đến khi chị bật khóc và hỏi tiếp: “Vậy là con không thể chọn được người mẹ tốt và xinh đẹp, nên mới chọn mẹ sao?”, cậu bé không chịu nổi, liền đánh mẹ mấy cái để ngăn mẹ nói tiếp.
Câu chuyện tưởng chỉ dừng ở cảm xúc cá nhân, nhưng ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây là hậu quả của việc nuông chiều con quá mức. “Đánh bạn mà bạn còn dám cười... Đến khi nó lớn, bạn chỉ biết khóc thôi”, một bình luận viết. Không ít ý kiến bày tỏ lo ngại: Nếu cha mẹ không biết đặt giới hạn, sự ngang ngược hôm nay sẽ trở thành bi kịch ngày mai.

Cô không kiềm chế được cảm xúc mà khóc, nói với con: "Vậy là con không thể chọn được người mẹ tốt và xinh đẹp, nên mới phải chọn mẹ làm mẹ của con sao?". (Ảnh cắt từ video của người mẹ)
Tình yêu không giới hạn bằng nuông chiều vô độ
Bài học không chỉ dừng lại ở một câu chuyện. Một người mẹ khác cũng chia sẻ nỗi niềm: Từng từ bỏ cơ hội thăng chức, rời bỏ công sở để toàn tâm chăm lo cho con. Mỗi sáng, chị dậy từ 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng đủ dinh dưỡng. Nhưng đổi lại, chị nhận được câu nói lạnh lùng: “Mẹ chỉ là cái máy học không cảm xúc.”
Chưa dừng lại ở đó, đứa trẻ còn lén bán những món quà mẹ tặng trên trang web đồ cũ. Dù tổn thương, chị vẫn không dám phê bình con, sợ làm con buồn.
Những ví dụ này cho thấy một thực tế đáng lo: Khi cha mẹ lấy danh nghĩa yêu thương để bao che, dung túng, đứa trẻ lớn lên không chỉ vô ơn mà còn dễ trở thành "con dao" phản lại chính gia đình mình.

Lúc này, con trai không chịu được lời của mẹ, liền đánh mẹ mấy cái. (Ảnh cắt từ video của người mẹ)
Nhà giáo dục nổi tiếng Makarenko từng cảnh báo: “Hi sinh tất cả vì con cái, dành mọi thứ cho con, đó là món quà đáng sợ nhất cha mẹ dành cho con.” Sự nuông chiều giống như một chiếc gông êm ái, dần trói buộc tương lai của trẻ.
Hiệu trưởng Đại học Yale, Peter Salovey, cũng nhấn mạnh: “Khả năng biết ơn không chỉ là phép lịch sự xã hội, mà còn là một năng lực cạnh tranh đặc biệt. Những người biết ơn có khả năng chống chọi với thử thách tốt hơn.”
Phúc lớn nhất của một gia đình không phải là nuôi dạy một đứa con thành đạt, mà là nuôi được một đứa trẻ biết ơn. Một đứa trẻ có năng lực, nhưng vô ơn, sẽ chỉ mang lại bất an cho cả gia đình.
Vì vậy, nếu thực sự yêu thương con, cha mẹ cần biết nói “không” đúng lúc, dạy con biết trân trọng những gì đang có và hiểu rằng: Mọi tình yêu đều cần có giới hạn.