Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn: Tình yêu bị gán mác "vì tiền", hôn nhân không mụn con cái nhưng 23 năm chưa một lần buông tay nhau

Imacho,
Chia sẻ

Câu chuyện tình yêu ly kỳ của Âu Dương Chấn Hoa và người vợ giàu có Phó Khiết Nhàn từ lâu đã trở thành giai thoại nổi tiếng không ai không biết.

Đối với khán giả thế hệ 8X, 9X mê phim Hong Kong, không ai không biết đến Âu Dương Chấn Hoa, tài tử sở hữu ngoại hình mập mạp, gương mặt bầu bĩnh, không điển trai nhưng lại cực kỳ duyên dáng trong từng nét diễn. Anh chính là minh chứng cho quan điểm tài năng hoàn toàn có thể "ăn đứt" nhan sắc. Không phải tự dưng mà người ta gọi Âu Dương Chấn Hoa là "anh cả TVB", sở dĩ nam diễn viên có được danh hiệu này là do tên tuổi của anh từ lâu đã gắn liền với những tác phẩm kinh điển của nhà đài lớn nhất xứ Cảng thơm, gồm Hồ sơ công lý, Lực lượng phản ứng, Bức màn bí mật, Bằng chứng thép…

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, Âu Dương Chấn Hoa còn khiến công chúng ghen tị với cuộc hôn nhân viên mãn với cô vợ giàu có Phó Khiết Nhàn. Tính đến nay, cặp đôi đã ở bên nhau hơn 2 thập kỷ, không một mụn con cái nhưng tổ ấm vẫn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.

photo-1
photo-1
photo-2
photo-2

Năm 1991, Âu Dương Chấn Hoa từng kết hôn với Lưu Huệ Như, một stylist tóc. Khi đó, anh vẫn là diễn viên "tranh sáng tranh tối", chuyên thủ vai quần chúng, nên lễ cưới không được công chúng để tâm. Cặp đôi chung sống với nhau được 2 năm rồi chính thức "đường ai nấy đi" trong hòa bình. Đó cũng là chính thời điểm sự nghiệp Âu Dương Chấn Hoa khởi sắc, bận rộn với hàng loạt kịch bản phim được gửi đến liên tục.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi để lại trong lòng Âu Dương Chấn Hoa nhiều nỗi day dứt. Thậm chí sau này khi nhắc lại, anh vẫn nhất quyết nhận hết mọi lỗi lầm, cho rằng bản thân lúc đó vì quá chăm chỉ làm việc nên không thể dành thời gian ở bên cạnh vợ, chăm lo cho tổ ấm. Sau khi ly hôn, ngôi sao Tứ đại tài tử vẫn luôn hy vọng vợ cũ sẽ tìm được một tấm chồng tốt hơn anh.

Năm 1995, Âu Dương Chấn Hoa công khai hẹn hò Phó Khiết Nhàn. Có lẽ đều là những người lỡ một lần đò nên 2 tâm hồn có thể thấu hiểu và xoa dịu vết thương lòng của nhau. Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn ở Canada nhưng đến năm 1998, nam tài tử mới tiết lộ chuyện này với giới truyền thông. Việc Âu Dương Chấn Hoa úp mở về Phó Khiết Nhàn càng khiến người ta tò mò hơn về thân thế thật sự của cô.

Thì ra, Phó Khiết Nhàn chính là cháu gái của ông trùm sòng bạc lớn nhất nhì Macau - Phó Lão Dung. Gia tộc họ Phó sở hữu nhiều khách sạn lớn ở Hong Kong và nắm trong tay khối tài sản ước tính khoảng 8 tỷ đôla Hong Kong (khoảng hơn 20 nghìn tỷ đồng). Riêng Phó Khiết Nhàn cũng đứng tên không ít bất động sản, trực tiếp điều hành kinh doanh nhà hàng cùng nhiều thương hiệu thời trang.

Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn: Tình yêu bị gán mác vì tiền, hôn nhân không mụn con cái nhưng 23 năm chưa một lần buông tay nhau - Ảnh 2.

Biết được những thông này, người ta bắt đầu thay đổi cách nhìn về Âu Dương Chấn Hoa, cho rằng anh là người hám danh lợi, tiếp cận thiên kim tiểu thư vì tiền. Nam diễn viên thẳng thắn lên tiếng: "Ban đầu tôi không hề biết gia cảnh cô ấy thế nào. Quen nhau vài tháng tôi mới biết! Chuyện gia thế không ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi. Nhà cô ấy giàu không có nghĩa là tôi sẽ hết lấy tiền của họ".

Đó là lần duy nhất Âu Dương Chấn Hoa công khai "xù lông nhím" vì không thể chịu được trí tưởng tượng phong phú cũng như lời lẽ xuyên tạc mà mọi người dành cho tình yêu của vợ chồng anh. Từ sau dạo đó, Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn đồng lòng giữ im lặng, dùng thời gian và hạnh phúc để đáp trả mọi ngờ vực.

Sau khi kết hôn, Âu Dương Chấn Hoa chưa một giây ngừng nỗ lực yêu Phó Khiết Nhàn. Anh cảm thấy mình giống như một vị tỷ phú, không phải nhờ khối tài sản khổng lồ của Phó Khiết Nhàn mà chính bởi bản thân cô đã là một gia tài to lớn. Âu Dương Chấn Hoa lúc nào cũng cảm thấy biết ơn đối với Phó Khiết Nhàn, một người phụ nữ bản lĩnh và tài giỏi lại chấp nhận lui về hậu phương, trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Thậm chí, trên tài khoản Weibo cá nhân, Phó Khiết Nhàn chỉ để dòng mô tả bản thân vô cùng đơn giản: "Người phụ nữ đứng sau BO (viết tắt tên tiếng anh Bobby của Âu Dương Chấn Hoa)". Chính bản thân nam diễn viên không thể nhớ hết bao nhiêu bộ phim, bao nhiêu vai diễn mà anh từng đảm nhận nhưng Phó Khiết Nhàn lại khác, cô có thể kể vanh vách về những nhân vật mà chồng từng hóa thân trên màn ảnh.

Vậy nên những lần công khai cùng Phó Khiết Nhàn tham dự sự kiện, Âu Dương Chấn Hoa không lúc nào quên nắm chặt tay vợ. Hành động nhỏ thôi cũng đủ thấy được tình yêu thương và trân trọng mà anh dành cho người bạn đời bên cạnh.

photo-7
photo-7
photo-6
photo-6
photo-5
photo-5
photo-4
photo-4

Âu Dương Chấn Hoa chưa từng rời tay vợ.

Mỗi khi đóng phim xa nhà, Âu Dương Chấn Hoa lúc nào cũng tranh thủ thời gian gọi điện thoại về cho vợ. Chẳng trách đến cô bạn thân Tuyên Huyên cũng ghen tị đến không thể chịu nổi và gọi Âu Dương Chấn Hoa là "người đàn ông đàng hoàng nhất Hong Kong".

Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn: Tình yêu bị gán mác vì tiền, hôn nhân không mụn con cái nhưng 23 năm chưa một lần buông tay nhau - Ảnh 4.

Cũng như các đôi vợ chồng khác, Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn cũng khao khát sinh con sau khi tận hưởng cuộc sống 2 người. Do tuổi cao nên cả hai tìm đến bệnh viện và đặt niềm tin vào phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng theo lời bác sĩ, quá trình này sẽ kéo dài rất lâu bởi trứng trong người Phó Khiết Nhàn không ổn định bởi cô đã hơn 40 tuổi dẫn đến tỷ lệ thành công chỉ khoảng 10% đến 20%.

Khi nghe đến đây, Âu Dương Chấn Hoa đã từ bỏ ý định có con vì không muốn Phó Khiết Nhàn vất vả. Vốn là người yêu trẻ con nhưng nam diễn viên vẫn chấp nhận xem nhẹ khao khát làm cha chỉ để bảo vệ cho người phụ nữ bên cạnh, sự hy sinh này không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được. Âu Dương Chấn Hoa từng nói, không có con cũng không sao, anh có thể yêu Phó Khiết Nhàn nhiều hơn một chút, lấy yêu thương lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.

Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn: Tình yêu bị gán mác vì tiền, hôn nhân không mụn con cái nhưng 23 năm chưa một lần buông tay nhau - Ảnh 5.

Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn: Tình yêu bị gán mác vì tiền, hôn nhân không mụn con cái nhưng 23 năm chưa một lần buông tay nhau - Ảnh 6.

Năm 2013, Âu Dương Chấn Hoa từng trải qua cơn "thập tử nhất sinh" khi nhập viện trong tình trạng viêm phổi cấp tính. Bác sĩ cũng cố gắng cứu chữa nhưng tỉnh dậy hay không lại còn phụ thuộc vào số trời. Lúc đó, Phó Khiết Nhàn luôn túc trực ở bệnh viện cùng chồng. Dù bịt kín mặt nhưng người ta có thể thấy vẻ mệt mỏi, tiều tụy hiện rõ trên ánh mắt của cô. May mắn là sau hơn 10 giờ đồng hồ, Âu Dương Chấn Hoa cũng tỉnh lại. Ngày xuất viện, cả hai vợ chồng không giấu nổi xúc động, nam diễn viên công khai ôm vợ vào lòng thay lời cảm ơn cho sự chăm sóc của vợ. Âu Dương Chấn Hoa sau lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần ấy cũng tự nhủ với bản thân rằng sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt để mọi người xung quanh, nhất là Phó Khiết Nhàn, không phải lo lắng.

photo-12
photo-12
photo-11
photo-11
photo-10
photo-10
photo-9
photo-9

23 năm ở bên nhau, cả Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn đều đang từng bước trở thành những ông bà lão, chuẩn bị đón tuổi lục tuần nhưng tình yêu son sắc của họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chuyện tình từng bị cả thế giới nghi ngờ nay lại trở thành giai thoại vang danh showbiz Hoa ngữ khiến người ta nhìn vào chỉ có thể ngưỡng mộ và ghen tị.

Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn: Tình yêu bị gán mác vì tiền, hôn nhân không mụn con cái nhưng 23 năm chưa một lần buông tay nhau - Ảnh 8.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ