Ashton Kutcher: ‘Bí kíp’ chiều ‘máy bay bà già’

,

Ngôi sao của Valentines Day đã cưới Demi 4 năm nay tin tưởng rằng chìa khóa cho mối quan hệ của họ là có thể vẫn yêu cả những điều không tốt đẹp của nhau.

Yêu cả những thói quen xấu – chìa khóa thành công

“Tôi nghĩ một điều gì đó phần nào đã được xác định đó là bạn không thể biết bạn yêu họ bao nhiêu khi bạn yêu họ nhưng bạn có thể biết bạn yêu họ bao nhiêu khi bạn ghét họ” – anh nói với tạp chí Parade.

Ashton, 31 tuổi cũng tuyên bố những cử chỉ tốt cũng là chìa khóa để trở thành một đối tác hoàn hảo và nói anh đã học cách như thế nào để cư xử với những người phụ nữ một cách thích hợp từ khi còn là người trẻ tuổi.

“Anh trai tôi đã phải ghép tim khi mới 13 tuổi và cha mẹ của tôi đã ở trong bệnh viện khá nhiều. Vì vậy tôi đã phải đến và ở nhà một người bạn. Và mẹ của cậu bạn thực sự rất tuyệt vời, một phụ nữ hoàn hảo đã dạy cho tôi những điều bổ ích như là cách ăn uống như thế nào khi ngồi trong bàn ăn, làm thế nào để cư xử với một người phụ nữ, kéo ghế của cô ấy ra và cả việc mở cửa cho cô ấy. Vì thế trong khi anh trai tôi ở trong bệnh viện tôi về cơ bản đã học được nhiều phép tắc và cách sử dụng chúng như thế nào khi bạn hẹn hò một người phụ nữ”.

Không Valentine nhưng có 364 ngày yêu

Ashton Kutcher có thể là một ngôi sao trong "Valentine's Day" và anh luôn được coi là người đàn ông với cô vợ xinh đẹp Demi Moore nhưng anh lại chẳng hề có chút hứng thú nào với ngày lễ tình nhân.

“Tôi ghét ngày Valentine” – anh nói với Parade.

Nhưng Ashton không ghét sự yêu thương bởi vì trên thực tế anh nghĩ một tình yêu có thể biểu hiện cả năm chứ không phải trong một ngày.

“Tôi nghĩ mỗi ngày nên là một ngày lãng mạn. Tôi nghĩ bạn nên kỉ niệm cả 364 ngày tình nhân khác của năm. Sau đó, vào ngày lễ Tình nhân bạn có thể nói với bất cứ ai là bạn ghét nó. Có một ngày để ghét và 364 ngày để yêu”.

Trong khi anh không hề thích thú với ý tưởng về ngày này nhưng Lễ tình nhân anh luôn tỏ ra là người ôn hòa.

“Chúng tôi không thực sự có ngày lễ tình nhân tồi. Có một điều là nhiều người đàn ông thường không mong đợi và khi bạn không có bất cứ mong đợi nào thì bạn không thể thực sự thất vọng. Vì vậy tôi không nghĩ tôi từng có những ngày lễ tình yêu tồi tệ”.

Trước đó ngôi sao này từng nói với Access Hollywood rằng năm nay anh và Demi sẽ kỉ niệm ngày này với một nỗ lực từ thiện.

Demi và tôi cùng đồng ý thay vì làm những điều lớn lao cho nhau chúng tôi sẽ kỉ niệm ngày này bằng cách chia sẻ tình yêu của mình với những người khác. Chúng tôi giới thiệu quỹ từ thiện của mình DNA Foundation để giúp đỡ những người không may mắn. Chúng tôi có một nhóm tại New York, GEMS Girls – những người không có ai đó để sẻ chia trong ngày Valnetine năm nay của họ. Vì thế Tôi và Demi dự định sẽ gửi hoa cho tất cả những cô gái đó và chúng tôi có thể mang đến cho họ Valentine của mình”.

Không nghĩ về tương lai

Demi Moore – vợ của Ashton thì chia sẻ một trong những bí quyết giữ vững hạnh phúc cho gia đình họ đó là cả hai chẳng bao giờ nghĩ về tương lai quá xa.

Nữ diễn viên 46 tuổi và ông xã 31 tuổi đang tận hưởng một mối quan hệ “trong ấm ngoài êm” bởi họ luôn biết ơn những chuỗi thời gian họ dành cho nhau và cố gắng không bao giờ nhìn về những thứ quá xa xôi ở thời điểm hiện tại.

Tôi nghĩ đó là một câu hỏi quá lớn để có thể trả lời trong lúc này” – Demi cho hay khi được hỏi về bí mật hạnh phúc của cô. “Tôi thích nhìn hiện tại khi mà tôi đang sống từng khoảnh khắc với nó”.

Mặc dù cố gắng không đặt trước một kế hoạch cho tương lai nhưng Demi – người từng có 3 nhóc tì với chồng cũ Bruce Willis cũng tuyên bố cô và Ashton đã thảo luận về việc họ sẽ có những đứa con riêng với nhau.

“Tại sao không chứ. Mọi thứ đều có thể. Chúng tôi có nhiều thứ để sống cho nó và rõ ràng một trong những điều đó là có một nhóc tì. Tôi là một người lạc quan và đó là bản chất tự nhiên của tôi những điều khiến tôi hạnh phúc hơn là những điều khiến tôi nổi khùng”.

Một số hình ảnh mới nhất của Ashton trên Parade:

 
Theo Parade/24h
Chia sẻ