"Thụt thò"... học yêu
Màn khởi động "học yêu" với chương trình “hạnh phúc không chỉ là tình yêu” tổ chức chiều 14/2 tại Hà Nội bắt đầu bằng các động tác thể dục. Các trò chơi sau đó là những "trực quan sinh động" về câu chuyện kỹ năng yêu của bạn trẻ.
Trả lời các thắc mắc của "người trong cuộc", Fryer đưa ra một số cân nhắc để tìm người bạn đời: quan tâm yêu thương bạn không, đối xử với người khác như thế nào khi không có bạn ở đấy, cảm xúc có ổn định không, vui vẻ, hài hước không, thang giá trị của họ có giống bạn không, họ có chấp nhận họ giữ tiền và bạn tiêu tiền.
Hôn nhân cũng đồng điệu như “làm vườn” phải có động cơ, phác thảo kế hoạch và quyết tâm thực hiện" - Fryer ví von.
Với đề bài "hãy thử đưa ra định nghĩa tình yêu của riêng bạn", 1 SV rất thuộc bài: “Theo thầy em bảo, yêu là xa thì nhớ mà gần chẳng chán”. Còn bạn nam trẻ tuổi thì hài hước: “Có 2 luật trong tình yêu: 1. Bạn gái luôn đúng, 2. Khi bạn gái sai thì phải xem lại điều 1”.
Một đôi “trai trẻ bắn máy bay bà già”, chàng trai run lẩy bẩy: “ph…anh ph…iêu ph…em”.
Lý do là sự việc nào cũng trải qua 4 giai đoạn: hình thành, “sóng gió”, hình thành chuẩn mực, hoạt động thành công. Chủ động sóng gió để thành lập chuẩn mực mới là điều kiện đảm bảo cuộc hôn nhân vững vàng trước mọi biến động.

