Bố mẹ tôi chết quá oan uổng, lại chết dưới mũi dao của anh trai ruột thì thực sự quá đau xót...", lời tâm sự chua xót của con gái vợ chồng nạn nhân bị anh trai đâm tử vong tại Thái Nguyên.
Trước vụ việc xuất hiện lá thư do nghi phạm viết trước khi gây án, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, nghi phạm Bùi Xuân Hồng truy sát cả gia đình em gái có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 BLHS.
Nhập viện trong tình trạng bị thương nặng ở vùng ngực, bụng, sau 3 ngày được cấp cứu, ông Nguyễn Văn Thành (em rể nghi phạm), nạn nhân thứ 2 trong vụ truy sát đã tử vong tại bệnh viện.
Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, Bùi Xuân Hồng đã lập sẵn kế hoạch mang dao, súng và xăng đến nhà bà Hà. Tại đây, Hồng đã đâm liên tiếp 3 người thương vong trước khi bị bắt giữ.