Anh trai cùng bố khác mẹ mời dự tiệc, cô bé 14 tuổi không ngờ đó là cái bẫy hiếp dâm, phụ huynh còn đứng về phía kẻ ác

Hiếu Minh,
Chia sẻ

Cuộc sống của nạn nhân đã bị ảnh hưởng nhiều theo chiều hướng tồi tệ kể từ sau vụ hiếp dâm.

Cứ mỗi lần nhớ lại ký ức bị người anh cùng cha khác mẹ hiếp dâm, cô gái 28 tuổi người Úc lại cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, với vị trí là nạn nhân, cô lại không nhận được ủng hộ từ chính gia đình. Thậm chí người đàn ông cùng chung dòng máu với cô còn chọn đứng về phía kẻ gây án.

d2

Cô gái bị lừa uống rượu và dùng chất kích thích để hiếp dâm (Ảnh minh họa).

Vụ án hiếp dâm xảy ra vào năm 2005 tại Úc khi người phụ nữ vẫn chỉ là một cô bé 14 tuổi. Sau khi được anh cùng bố khác mẹ mời đến nhà dự tiệc, cô đã không mảy may nghi ngờ. Tuy nhiên, khi đến nơi, vị khách duy nhất của bữa tiệc là cô và một người bạn cùng phòng của anh trai.

Sau đó, cô gái bị lừa uống rượu và hút cần sa cho tới lúc bất tỉnh. Lợi dụng lúc đó, người anh trai cùng bố khác mẹ đã hiếp dâm cô. Tỉnh dậy vì cảm thấy đau ở bụng và bộ phận sinh dục, cô gái hoảng loạn tỉnh giấc trong tình trạng không một mảnh vai che thân. Buổi sáng hôm sau, cô trở về nhà với chút tiền ít ỏi mà kẻ hiếp dâm đưa cho để mua thuốc tránh thai.

Hai năm sau, cô gái mới lấy đủ dũng cảm để đi trình báo với cảnh sát về vụ hiếp dâm. Thế nhưng, cô lại bị ép rút đơn kiện do sự tác động của bố đẻ.

Giờ đây, khi vụ án được lật lại, bố cô gái và mẹ kế lại chọn cách bảo vệ cho người anh trai trước phiên tòa. Hiện giờ kẻ hiếp dâm đã là bố của 6 đứa trẻ. Anh ta hiện đang đối mặt với 3 tội danh bao gồm hiếp dâm, dâm ô với trẻ em và phân phối chất kích thích.

Thẩm phán Douglas, Tòa án Tối cao Brisbane cho biết, cuộc sống của cô gái đã bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ hiếp dâm năm xưa. Cô dễ cáu giận và gặp phải một số vấn đề về tâm thần trong một thời gian dài. Cứ nghĩ về ký ức kinh hoàng, cô lại cảm thấy tự ti. Cô không dám nghĩ tới chuyện làm mẹ vì sợ con quái vật trong mình lại trỗi dậy.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ