Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào

Nguyễn Vương,
Chia sẻ

Sau khi nước rút, những công nhân làm việc tại một nông trường của Công ty Hoàng Anh Gia Lai ở Lào trở về chỗ ở để dọn dẹp đống đổ nát ngập ngụa trong bùn, nhiều đồ đạc bị mất.

Liên quan đến thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào khiến hàng trăm người chết và mất tích, tối 26/7 trả lời PV VTC News chị Trần Thị Mười (quê Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hiện đang làm việc tại nông trường của Công ty Hoàng Anh Gia Lai ở tỉnh Attapeu (nơi xảy ra thảm họa) cho biết, từ 25/7, nước đã bắt đầu rút và những công nhân người Việt đã quay lại nơi ở tại nông trường để dọn dẹp.

Theo ghi nhận sau khi nước rút, cảnh đổ nát hoang tàn ngập ngụa trong bùn lầy. Chị Trần Thị Mười còn cho biết, rất nhiều đồ đạc của công nhân người Việt làm việc tại nông trường đã biến mất sau thảm họa vỡ đập thủy điện.

Hơn một ngày dọn dẹp nhưng nơi sống của những người Việt đang làm việc tại nông trường của Công ty Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn khá hỗn độn, bừa bộn.

Dưới đây là một số hình ảnh hoang tàn tại nơi ở của những công nhân người Việt Nam làm việc tại Lào sau thảm họa vỡ đập thủy điện:

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 1.

Mọi thứ tại nơi sống của những công nhân người Việt tại Lào trở nên hỗn độn sau thảm họa vỡ đập thủy điện.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 2.

Đồ đạc lẫn trong bùn lầy

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 3.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 4.

Những người công nhân người Việt làm việc tại Lào đang nỗ lực dọn dẹp lại nơi ở, ổn định cuộc sống sau thảm họa vỡ đập thủy điện.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 5.

Nhiều đồ đạc của những công nhân này đã biến mất sau thảm họa.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 6.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 7.

Mọi thứ tại nơi sống của công nhân người Việt còn rất ngổn ngang sau một ngày dọn dẹp.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 8.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 9.

Bữa cơm của những công nhân người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 10.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 11.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 12.

Chỗ ngủ của những người công nhân làm việc tại Lào còn ngập ngụa trong bùn đất và rác.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 13.

Ảnh: Cảnh hoang tàn tại nơi ở của người Việt sau thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào - Ảnh 14.

Những công nhân người Việt làm việc tại Lào đang oằn mình khắc phục những thiệt hại sau thảm họa.

Hãng thông tấn nhà nước Lào (LNA) cho hay, vụ vỡ đập thủy điện xảy ra tại con đập ở phía đông nam tỉnh Attapeu đêm 23/7, khiến một lượng nước lớn thoát ra ngoài, làm nhiều người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Công ty thi công xây dựng đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy cho biết, nguyên nhân ban đầu gây vỡ đập là do mưa lớn kéo dài và lũ lụt gây ra.

Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy đang được xây dựng bởi Công ty Năng lượng Xepian-Xe Nam Noy (PNPC). PNPC được thành lập vào tháng 3/2012 bởi SK Engineering & Construction (SK E&C), công ty Western Power của Hàn Quốc (KOWEPO), công ty điện lực Ratchaburi của Thái Lan (RATCH) và tập đoàn nhà nước Lào Laos Holding State Enterprise. (LHSE).

SK E & C hiện nắm giữ 24% cổ phần trong khi PNPC, LHSE 26%, RATCH và KOWEPO chia đều số cổ phần còn lại. Công trình thủy điện này, ước tính tiêu tốn 1,02 tỷ USD, là dự án BOT đầu tiên được thực hiện bởi các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Lào.

Sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích. Trong đó, 6 ngôi làng ở Sanamxay bao gồm Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin, Samong. Thảm họa đã khiến khoảng 1.300 hộ dân mất nhà cửa.

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã hoãn các cuộc họp chính phủ để đến khu vực bị ảnh hưởng tại Sanamxay cùng giới chức cấp cao để giám sát nỗ lực khắc phục hậu quả, theo truyền thông nhà nước Lào.

Chia sẻ