Người vợ muốn về quê nhưng người chồng không đồng ý dẫn tới mâu thuẫn, xô xát khiến người vợ bị đâm tử vong.
Sau hơn 1 tuần mất tích, thi thể nam sinh lớp 8 ở Sơn La được tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy, với nhiều vết đâm ở phần lưng.
Sau hơn 1 năm xảy ra vụ án mạng đau lòng, nạn nhân là nữ sinh Học viện Ngân hàng, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố hai đối tượng.
Một bé trai mới chỉ 14 tháng tuổi được phát hiện tử vong dưới giếng nước gần nhà. Một đứa trẻ mới chỉ biết bò nhưng lại được phát hiện tử vong dưới giếng nước cách nhà rất xa.
Do tên hung thủ còn đang trong độ tuổi thiếu niên nên dù gây ra tội ác cũng không bị xử nặng. Mặt khác thái độ hống hách của gia đình hung thủ đã khiến người mẹ mất con càng thêm điên loạn.
Hàng xóm cho biết, bà D. từng nhiều lần bị con trai đánh đập bóp cổ. Thời điểm bà D. bị sát hại, người con trai ngồi trong nhà có biểu hiện "ngáo đá" tinh thần không ổn định.
Cũng như mọi lần, cứ được nghỉ học là cháu T. lại ở nhà trông non nhà cửa, phụ giúp cơm nước cho bố mẹ đi làm về ăn. Nhưng buổi sáng thứ 7 ngày 24/4 lại trở thành ngày định mệnh với đứa trẻ xấu số...
Vụ án xảy ra vào tháng 8 năm ngoái đã gây chấn động dư luận Ấn Độ.
Người phụ nữ liên quan trong vụ án mạng kinh hoàng ở quán nhậu Lương Sơn Quán tại Quảng Nam đã chia sẻ nhiều thông tin bất ngờ.
Sau khi uống rượu về, bị vợ hỏi tiền tiêu Tết, lời qua tiếng lại Bùi Văn N. (Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã dùng gậy đánh chị L. tử vong.