Chiều tối 12-6, ông T.N. (1955, trú Mộ Đức, Quảng Ngãi, hành nghề bán giường xếp dạo) được một phụ nữ ngồi trước quán hớt tóc Phượng Hồng nằm trên địa phận xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) mời vào quán để massage.
Những cô bé “ăn chưa no, lo chưa tới” vì thiếu hiểu biết đã phải trả những cái giá rất đắt từ việc có con ngoài ý muốn. Nhẹ thì bỏ dở học hành, nặng thì trả bằng cả tính mạng.
Nguồn tin ban đầu cho hay, kẻ tạt xăng thiêu sống chị Phạm Thị Hải Yến trong tối 20.4 tên là P.Q.T, làm thợ sơn ở một garage sửa xe ô tô. Tên này đã nhiều lần tán tỉnh chị Yến nhưng không thành.