"3 điều cấm kỵ khi nuôi dạy con gái" - Cha mẹ càng biết sớm, con càng dễ lớn lên xuất chúng

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nếu muốn con gái thực sự nở rộ như hoa, có ba điều "cấm kỵ" cần phải hiểu sớm.

Có bao nhiêu bậc cha mẹ, nhân danh "vì con gái tốt hơn", nhưng vô tình dựng lên những hàng rào ngăn cản sự vươn mình của cuộc đời con?

Nếu muốn con gái thực sự nở rộ như hoa, có ba điều "cấm kỵ" cần phải hiểu sớm.

Một là: Lấy cái "yếu" làm danh nghĩa, tước đi gốc rễ kiên cường để con trưởng thành.

Nhiều gia đình có thói quen đặt con gái vào trong nhà kính, lấy "yếu đuối" làm nhãn mác và tấm lá chắn bảo vệ. Từ nhỏ trẻ luôn được dặn: "Con là con gái, không cần phải cố gắng quá sức".  Khi gặp khó khăn trong học tập, gia đình vội tìm lý do biện hộ; trong giờ thể dục, chỉ cần bị va nhẹ đã lập tức được đón về nhà nghỉ ngơi.

Nghiên cứu tâm lý cho thấy, sự bảo vệ quá mức và ám thị "yếu đuối" giống như chiếc xiềng vô hình, âm thầm bào mòn dũng khí và niềm tin của con gái khi đối diện với thế giới.

Tình yêu sáng suốt chính là khích lệ con thử trèo, khi con ngã thì đỡ dậy chứ không phải làm thay hoàn toàn; là nói với con "Con có thể thử xem" chứ không phải khẳng định ngay "Con không làm được".

Sức sống của con gái vốn dĩ kiên cường như cỏ xuân.

Bổn phận của cha mẹ là cung cấp cho con bến cảng an toàn, chứ không phải cắt bỏ đôi cánh khám phá thế giới.

Con chỉ học được sự kiên cường khi gặp mưa gió và biết tự che ô cho mình.

"3 điều cấm kỵ khi nuôi dạy con gái" - Cha mẹ càng biết sớm, con càng dễ lớn lên xuất chúng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Hai là: Lấy "giới hạn" làm ranh giới, bó hẹp tầm nhìn khám phá thế giới của con.

"Con gái học làm mô hình máy bay để làm gì, học đàn piano hay vẽ vời thì hơn" - Có phải bạn cũng từng nghe những câu như thế? Biết bao đam mê và tài năng của con gái đã bị chặn lại bởi "ranh giới giới tính" vô hình này.

Quan niệm truyền thống như cái khuôn vô hình, cố gắng đúc con gái thành hình mẫu "nên" có, dịu dàng, đoan trang, theo đuổi lĩnh vực "phù hợp" với phụ nữ. Sự ràng buộc này đã giết chết không biết bao nhiêu kỹ sư, nhà thám hiểm hay nhà khoa học tiềm năng.

Vì tương lai của con, cha mẹ cần dũng cảm phá bỏ những rào cản cũ kỹ ấy.

Nếu con thích đá bóng trong bùn, dáng chạy ấy cũng đáng được tán dương như con trai;

Nếu con say mê khám phá bầu trời sao, thì chiếc kính thiên văn còn ý nghĩa hơn búp bê.

Thế giới rộng lớn, giấc mơ của con gái cũng phải vô biên.

Món quà quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con chính là giữ cho ngọn lửa đam mê của con luôn cháy, ủng hộ con bước theo ngôi sao trong tim mình để khám phá mọi khả năng.

Ba là: Lấy "lạnh" làm thường, bỏ qua khao khát gắn kết tình cảm của con.

Tâm tư con gái tinh tế như tơ, nhu cầu tình cảm thường phong phú và nhạy cảm hơn.

Một người mẹ từng tiếc nuối kể lại: Khi bận rộn, con gái thường cầm tranh đứng trước cửa phòng làm việc, mong được chia sẻ. Nhưng chị thường chỉ nói qua loa: "Mẹ đang bận", rồi đóng cửa lại. Lâu dần, con trở nên "biết điều" một cách bất thường, không còn chủ động lại gần, nhưng trong mắt vẫn phảng phất nỗi buồn và khoảng cách.

Cánh cửa đóng ấy không chỉ ngăn cách không gian, mà còn chặn lại trái tim con – mở ra rồi lại hụt hẫng.

Thế giới cảm xúc của con gái cần được "nhìn thấy" và được đáp lại.

Các em thường bày tỏ tình yêu qua việc chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng quý giá – một bông hoa nhặt bên đường, một bức vẽ non nớt, một niềm vui nhỏ trên lớp.

Nếu cha mẹ thường xuyên lấy "bận" làm lý do, hoặc vì tâm trạng xấu mà thờ ơ, quát mắng, thì sợi dây tình cảm ấy sẽ như cánh diều đứt dây, ngày càng bay xa.

Tình cảm của con gái là báu vật mà cha mẹ cần dịu dàng gìn giữ. Khi con đưa bàn tay nhỏ bé với món quà chia sẻ, hãy đón lấy bằng cả tấm lòng, cúi xuống lắng nghe niềm vui và nỗi buồn vụng về nhưng chân thành của con.

Chỉ những quan tâm ấm áp thường ngày mới nuôi dưỡng được mảnh đất an toàn trong lòng con.

Một cô gái được đáp lại đầy đủ về tình cảm mới đủ sức mạnh để đối diện với sóng gió mai sau.

"Con gái là món quà chưa mở, cách bạn mở ra quyết định dáng vẻ cô bé sẽ thể hiện.

Khi chúng ta buông bỏ định kiến "phải như thế này", có lẽ sẽ nhìn thấy trong mắt con gái ẩn chứa cả bầu trời sao và biển cả, những vùng đất tự do mà chúng ta chưa từng đặt chân tới.

Chia sẻ