11 tuổi bắn chết nhân tình của bố
Cậu bé Jordan Brown lên xe buýt đi học sáng thứ sáu vừa rồi như mọi ngày, nhưng trước đó cậu ta đã bắn vào phía sau đầu của cô bạn gái đang mang thai của bố khi cô này nằm trên giường.
![]() Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: AP. |
Chỉ một ngày sau đó, đứa trẻ này bị buộc tội gây ra cái chết của cô Kenzie Marie Houk, 26 tuổi và đang có mang 8 tháng. Thai nhi cũng tử vong do thiếu oxy.
"Thằng bé đã nói với con trai tôi là nó muốn làm thế với cô ấy", anh rể của Houk nói. "Đây chính xác là chuyện ghen tuông".
Vụ án được phát hiện khi con gái 4 tuổi của Houk nói với những người dọn vườn ở ngôi nhà mà họ thuê, rằng hình như mẹ bé đã qua đời.
"Một đứa trẻ 11 tuổi - điều gì khiến nó có động cơ bắn người cơ chứ?", cha của cô Houk bình luận. "Có lẽ nó ghen với con gái tôi và đứa bé sắp sinh, nó nghĩ rằng nó có thể làm mọi thứ".
Luật sư của hung thủ thì nói: "Tôi không nghĩ là nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ rằng nó vô tội. Tôi không nghĩ Jorrdan đã làm điều đó".
Cha của cậu bé, Christopher Brown, thì hoảng loạn và chỉ một mực cho rằng con trai mình không có hiềm khích gì với nạn nhân Houk.
Khẩu súng trong vụ án mạng được thiết kế dành riêng cho trẻ em, có phần ngắn hơn súng thường, và loại vũ khí này không phải đăng ký. Cha của nạn nhân cho biết cậu bé Jordan và cha em thường dùng súng để luyện tập kỹ thuật bắn, và thường thích đi săn với nhau.
