1 năm sau ly hôn, MC Phương Mai không chỉ tậu nhà 200m2, mà còn làm tổng đạo diễn show giải trí 600 khách quốc tế
Một tiếng trước khi "Magic Genie" mở màn tại Hồ Tràm, Phương Mai bật khóc vì áp lực.
Tối 8/8, chương trình nghệ thuật "Magic Genie" diễn ra tại Hồ Tràm, TP HCM với 600 khách mời quốc tế. Ít ai trong khán phòng biết rằng chỉ một giờ trước đó, người phụ nữ vừa cầm micro dẫn dắt trên sân khấu đã bật khóc ở hậu trường. Phương Mai cho biết cô rơi nước mắt vì áp lực, phần lớn đến từ kỳ vọng cô tự đặt lên chính mình khi cùng lúc gánh ba vai: nhà sản xuất, tổng đạo diễn và MC. Nhưng cô nhanh chóng lau nước mắt để quay lại với công việc điều phối khoảng 200 nhân sự.
"Magic Genie" kéo dài khoảng 90 phút, kết hợp âm nhạc, múa và trình diễn thời trang. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Nathan Lee, Thu Anh cùng phần trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà và nhà thiết kế Lê Bảo với 35 người mẫu chuyên nghiệp.
Theo Phương Mai, ý tưởng cho dự án hình thành sau khi cô sản xuất thành công một show nghệ thuật hồi năm ngoái. Từ ý tưởng đến ngân sách tổ chức đều do cô lên kế hoạch, và dự án nhận được sự đồng hành của nhiều thương hiệu. Khi chốt được địa điểm tại Hồ Tràm, cô cùng ê-kíp bắt tay vào dàn dựng toàn bộ các tiết mục.
Ca sĩ Nathan Lee
Điều đáng chú ý là khối lượng công việc cô tự ôm. Ngoài vai trò sản xuất và tổng đạo diễn, Phương Mai trực tiếp lên kế hoạch quảng bá thông qua các video viral và bộ ảnh thời trang theo concept. Việc casting người mẫu, chỉ đạo catwalk, sáng tác và mix nhạc cho toàn bộ chương trình cũng do cô đảm nhận.
"Là người kỹ tính, theo chủ nghĩa hoàn hảo, tôi luôn đặt áp lực cao cho bản thân trong mọi công việc mình làm. Mục tiêu duy nhất của tôi là không để tình trạng 'chết sân khấu' trong bất cứ một giây phút nào, mọi màn trình diễn đều phải liền mạch, kết nối và làm nổi bật chủ đề của chương trình. Vì thế, suốt gần 3 tháng chuẩn bị cho show, tôi tập trung cao độ, làm việc kỹ với từng bộ phận. Việc chỉ đạo khoảng 200 nhân sự trong show lần này rèn luyện cho tôi một 'cái đầu lạnh', sự quyết đoán và sức chịu đựng trước áp lực phải thành công", cô nói.
Để mỗi tiết mục khớp timeline kịch bản cũng như hiệu ứng sân khấu và âm thanh, cô dành trọn một ngày trước đó cho buổi tổng duyệt. Phương Mai cho rằng việc tập luyện kỹ lưỡng giúp nghệ sĩ lẫn bộ phận hậu đài tránh sai sót khi chương trình chính thức diễn ra, đồng thời giảm thiểu tối đa rủi ro sự cố dù là nhỏ nhất.
Trong suốt 90 phút, ngoài những phút dẫn dắt trên sân khấu, cô gần như không ngồi yên mà liên tục đứng ở bàn điều khiển để chỉ đạo âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng. "Đầu óc tôi liên tục nảy số, căng như dây đàn và chỉ khi show kết thúc, những tràng vỗ tay của 600 khán giả mới làm tôi vỡ òa cảm xúc. Sự khen ngợi của ê-kíp, dàn người mẫu, nghệ sĩ, cũng như lời chúc mừng từ các đối tác là trái ngọt với tôi ở vai trò tổng đạo diễn", cô chia sẻ.
Câu hỏi nhiều người đặt ra là vì sao cô không san sẻ bớt việc cho ê-kíp. Phương Mai nói cô cố tình làm vậy để thử thách bản thân và khám phá những kỹ năng mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình có thể làm được.
"Áp lực mới tạo ra kim cương, câu nói đó quả không sai với tôi. Thời điểm này, tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng để làm việc và không sợ đối mặt với khó khăn. Có lẽ, chính sự đổ vỡ trong hôn nhân đã dạy cho tôi cần phải mạnh mẽ, bản lĩnh, luôn chủ động làm chủ cuộc đời mình. Sau một số show nghệ thuật do mình sản xuất và làm tổng đạo diễn, tôi tự tin phát triển bản thân theo một định hướng mới, ngoài công việc MC song ngữ như khán giả vẫn nhớ đến", cô nói.
Với người đẹp sinh năm 1990, đây là hướng đi có tính toán chứ không phải một lần thử sức ngẫu hứng. Cô tiết lộ sau thành công của show cuối tuần qua, nhiều thương hiệu đã ngỏ lời muốn đồng hành trong các dự án tiếp theo.
Phương Mai sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô bước vào showbiz từ sàn diễn thời trang với loạt thành tích đáng chú ý: top 10 Siêu mẫu châu Á 2009, top 15 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 và giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, theo Dân trí. Cô từng tham gia một số phim như "Khi tình yêu lên tiếng", "Âm mưu giày gót nhọn", "Chung cư ma", trước khi chuyển hướng sang công việc MC song ngữ Việt - Anh và trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện lớn như Miss Charm 2023, Miss Universe Vietnam 2023.
Về đời sống riêng, cô hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 6/2025 và được tòa xử chia sẻ quyền nuôi con với chồng cũ người Ba Lan. Hơn một năm trở lại cuộc sống độc thân, cô tập trung phát triển công việc, chăm sóc bản thân và con trai Henryk. Cô cho biết hiện đang trong quá trình hoàn thiện nội thất căn hộ rộng 200m2 tại một khu chung cư cao cấp ở TP HCM.