Vừa uống ly nước lấy từ quầy Bar, cô gái bỗng ngã quỵ rồi co giật, bạn trai chạy tới thấy cảnh hãi hùng

Tiểu Lam ,
Chia sẻ

Các cơn co giật của cô gái vô cùng nghiêm trọng, các bác sĩ đã phải gây mê và đặt nội khí quản cho nạn nhân.

Sự cố kinh hoàng này xảy ra vào ngày 02/08, khi hai cô gái quốc tịch Mỹ đến Cancun, Mexico du lịch cùng bạn trai và người thân. Chuyến nghỉ dưỡng vốn rất tuyệt vời lại trở thành một kỷ niệm ám ảnh với cả hai cô gái. Và cho tới hiện tại, Zara Hull vẫn đang phải nằm viện điều trị với số tiền đã bỏ ra là 60.000 USD (Hơn 1.5 tỷ đồng).

Chuyến du lịch kinh hoàng

Vào ngày xảy ra sự cố, Zara Hull và Kaylie Pitze, sinh viên tại Đại học Oklahoma Christian, đã chụp ảnh tại bãi biển Cancun và sau đó đi đến hồ bơi của khu nghỉ dưỡng. Tại đây, hai cô gái trẻ đã gọi đồ uống từ một quầy bar ngay bên hồ.

Ngay khi vừa thưởng thức ly nước, hai cô gái đột nhiên ôm lấy đầu rồi cùng ngã quỵ. Cảnh tượng này ngay lập tức thu hút những người xung quanh. Trong tiếng hô hoán, bạn trai và người thân của hai cô gái chạy lại thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Vừa uống ly nước lấy từ quầy Bar, cô gái bỗng ngã quỵ rồi co giật, bạn trai chạy tới thấy cảnh hãi hùng - Ảnh 4.
Vừa uống ly nước lấy từ quầy Bar, cô gái bỗng ngã quỵ rồi co giật, bạn trai chạy tới thấy cảnh hãi hùng - Ảnh 5.
Vừa uống ly nước lấy từ quầy Bar, cô gái bỗng ngã quỵ rồi co giật, bạn trai chạy tới thấy cảnh hãi hùng - Ảnh 6.

Chuyến du lịch trong mơ của hai cô gái cùng bạn trai và người thân bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng

"Chúng tôi thấy Zara (20 tuổi) bắt đầu có dấu hiệu co giật còn Pitze thì bất động", mẹ của bạn trai Zara - Stephanie Snider, bàng hoàng kể lại với KOCO.

Hai cô gái ngay lập tức được đưa về phòng của họ bằng xe lăn và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Pitze sau đó kể lại: "Chúng tôi bị đưa ra ngoài, không thể đi lại, không thể nói chuyện, không thể làm bất cứ điều gì."

Sáng hôm sau, Pitze cho biết: 'Tôi thấy đau khi mở mắt, buồn nôn dữ dội, không thể cử động được.'

Về phần của Zara, cô gái không được may mắn như người bạn của mình. Vì tình trạng co giật của Zara diễn ra nghiêm trọng nên ngay sau khi được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở địa phương. Zara đã phải tiến hành chụp CT và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Đến giữa đêm, các cơn co giật của Zara trở nên nguy hiểm hơn, các bác sĩ đã tiêm thuốc duy trì trạng thái an thần và tiến hành đặt nội khí quản cho cô gái.

Vừa uống ly nước lấy từ quầy Bar, cô gái bỗng ngã quỵ rồi co giật, bạn trai chạy tới thấy cảnh hãi hùng - Ảnh 7.

Gia đình Zara phải chi trả khoản tiền 60.000 USD (khoảng hơn 1.5 tỷ đồng) để chữa trị cho con gái. Ảnh: Daily Mail

Vốn nghĩ mọi chuyện đã tạm ổn thì người thân của Zara và bệnh viện xảy ra tranh cãi, khi gia đình Zara bị yêu cầu ứng trước 10.000 USD (Hơn 250 triệu đồng) tiền viện phí. Trong khi đó, các bác sĩ tại đây vẫn chưa thể đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho tình trạng nguy hiểm của Zara và cũng không đưa ra được phác đồ điều trị hiệu quả ngoài việc tiêm thuốc gây mê cho cô gái. Chính điều này đã khiến người nhà của Zara cảm thấy bức xúc.

Họ đã liên hệ với đại sứ quán Mỹ tại Mexico để được hỗ trợ. Sau nhiều thủ tục pháp lý cuối cùng Zara cũng được trở lại Mỹ bằng máy bay cấp cứu.

Nghi vấn ly nước bị bỏ "Thuốc xác sống"

Gia đình của Zara cho biết họ đã chi ra 60.000 USD (khoảng hơn 1.5 tỷ đồng) cho việc đưa con gái về nước và điều trị cho cô. Tuy nhiên, sau cùng họ vẫn không có câu trả lời về những gì đã xảy ra. Theo phán đoán dựa trên triệu chứng của hai cô gái, bác sĩ tại Mỹ nghi ngờ rằng ly nước mà Zara và Kaylie uống đã bị pha trộn với một loại ma túy có tên Fentanyl hay còn được gọi là "Thuốc xác sống" - một loại ma túy tổng hợp.

Về mặt y tế, chất này thuộc nhóm thuốc giảm đau cực mạnh, gấp 50 lần heroin và 100 lần morphine. Trong y học, Fentanyl được dùng để gây mê một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu sử dụng bất hợp pháp và không được định lượng chính xác, Fentanyl có thể gây tử vong cho người sử dụng.

Năm 2023 nước Mỹ đã ghi nhận khoảng 100.000 ca tử vong (từ 18 đến 45 tuổi) do sử dụng Fentanyl quá liều.

Vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng

Vụ việc hiện vẫn đang được tiến hành điều tra. Mẹ của Zara, bà Rilee Works, cho biết: "Hiện chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời, chúng tôi không biết Zara đã uống gì ở khu nghỉ dưỡng và được điều trị như nào tại bệnh viện ở Mexico".

Vừa uống ly nước lấy từ quầy Bar, cô gái bỗng ngã quỵ rồi co giật, bạn trai chạy tới thấy cảnh hãi hùng - Ảnh 8.

Zara hiện vẫn phải nằm viện để điều trị. Ảnh: Daily Mail

Rất may mắn là tình hình sức khỏe của Zara đã có một số tiến triển. Vào Chủ nhật, cô đã có thể bắt đầu tự thở mà không cần trợ giúp của máy thở.

"Cô ấy đã tỉnh táo và có thể giao tiếp với gia đình và đội ngũ chăm sóc sức khỏe của mình." Đến tối thứ Hai, một người bạn trong gia đình cho biết cô đã có thể ra khỏi giường và với sự giúp đỡ, cô đã có thể đi đến nhà vệ sinh.

Hiện tại, cô đã được chuyển ra khỏi ICU và đang ở trong một đơn vị thần kinh để đề phòng biến chứng xấu.

Về phần Pitze, mặc dù không có những triệu chứng nặng như Zara nhưng cô cho biết: "Đã ba ngày trôi qua và tôi vẫn cảm thấy cơ thể rất khó chịu".

Vừa uống ly nước lấy từ quầy Bar, cô gái bỗng ngã quỵ rồi co giật, bạn trai chạy tới thấy cảnh hãi hùng - Ảnh 9.

Pitze không bị quá nặng, nhưng cô bé cũng đã phải trải qua 24 giờ khó khăn sau khi uống ly nước. Ảnh: Daily Mail

Vụ việc hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của các bậc phụ huynh tại Mỹ. Nhiều người để lại chia sẻ đầy lo lắng:

"Cần phải làm gì đó để ngăn chặn những điều này xảy ra. Đây là cơn ác mộng của mọi bậc cha mẹ"

"Có một mối nguy hiểm thực sự đang rình rập xung quanh những đứa trẻ, đặc biệt là những bé gái. Nếu ở một nơi nào đó khác, các cô bé đã có thể bị chuốc thuốc mà không hề hay biết và bị bán hoặc tống tiền".

Chia sẻ