Vụ sát hại người yêu bỏ vào vali ở TP HCM: Vì sao Phạm Bá Thành giữ thi thể suốt 2 ngày không ai biết?
Công an TP HCM đã nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm và truy bắt Phạm Bá Thành chỉ sau vài giờ gây án.
Ngày 3/8, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án và tạm giữ Phạm Bá Thành (32 tuổi, ngụ tại hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Vietnamnet dẫn theo điều tra ban đầu cho hay, Thành và nạn nhân N.T.N.H. (23 tuổi, quê Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) đều bị câm, điếc bẩm sinh và có quan hệ tình cảm. Trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành chơi. Tại đây, do mâu thuẫn, Thành đã dùng dao tấn công chị H. dẫn đến tử vong.
Đáng nói, trên VTC News cho hay, Thành đã lưu giữ thi thể chị H. trong phòng suốt 2 ngày. Được biết, gia đình Thành đã sang định cư ở nước ngoài, chỉ riêng Thành ở lại do không đủ điều kiện xuất cảnh. Thành sống chung với những người bà con nhưng đời sống tách biệt, một mình một phòng, ít giao tiếp nên người nhà không ai phát hiện ra.

Công an phong toả khu vực xảy ra vụ việc để khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VTC News
Đến rạng sáng 25/7, Thành lên mạng đặt mua vali cỡ lớn, cho thi thể chị H. vào bên trong rồi kéo vali ra một con hẻm cụt, cách nhà vài chục mét, bỏ lại đó rồi bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai. Sáng cùng ngày, hàng xóm phát hiện chiếc vali bốc mùi nên báo công an. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bên trong.
Công an TP HCM đã nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm và truy bắt Thành chỉ sau vài giờ tại Đồng Nai, di lý về TP HCM để phục vụ điều tra.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan trong vụ án này.